Chào mọi người. Mình bị sùi mào gà hậu môn cả trong và ngoài. Mình muốn chia sẻ với các bạn chẳng may có cùng hoàn cảnh vì thực sự bị bệnh này rất hoang mang và stress (dù vẫn biết không nên như thế vì stress ảnh hưởng không tốt đến hệ miễn dịch mà hệ miễn dịch tốt là một yếu tố cần thiết để cơ thể mau đào thải virus). Nguy cơ gần nhất của mình là lần quan hệ không bao hồi đầu tháng 6 năm nay. Bạn tình cũng chỉ đưa dương vật vào hậu môn có chút chút thôi chứ không phải hẳn là quan hệ tình dục và xuất tinh, chưa đến mức ấy. Nhưng chắc dịch nhờn tiết ra ở dương vật cũng đủ lây nhiễm rồi chứ chưa cần phải xuất tinh. Sau đó đến đầu tháng 9 (đúng 3 tháng), mình tắm và khi xoa dầu tắm ở vùng hậu môn thì thấy tay gợn gợn như kiểu sờ vào đám mụn li ti mới mọc. Mình thấy lạ nên có lấy gương soi, phát hiện ra một đám nhỏ, cũng chưa nghiêm trọng gì. Sau đó 1 tuần mình có đến bệnh viện da liễu khám và bs nói mụn cóc sinh dục (hậu môn) hay còn gọi là sùi mào gà. Bs hỏi mình có muốn làm xét nghiệm HIV, giang mai, viêm gan B ko, mình đồng ý. Đồng thời bs chỉ định đốt sùi. Bs đốt sùi hỏi có muốn làm sinh thiết xét nghiệm 23 type HPV xem mình mắc loại nào không, mình cũng đồng ý. Khi biết mình bị smg, mình hoang mang và stress lắm. Đốt lần 1 smg ở ngoài, bs lấy mẫu để sinh thiết. Hai tuần sau tái khám, lấy kết quả xét nghiệm: mình âm tính với các thể loại, dương tính với type HPV 6 và 11 (là 2 chủng gây nên sùi mào gà) nhưng vẫn may không phải type 16, 18 là những chủng nguy cơ gây ung thư. Tái khám lần 2, đốt sùi trong và ngoài. Đốt xong bs kê thuốc kháng sinh chống viêm, thuốc mỡ kháng sinh bôi sáng tối, lọ kem dưỡng da bôi sáng tối. Tuy nhiên da mình nhạy cảm nên bôi xong nó bị viêm da, toàn bộ khu vực hậu môn bị đỏ tấy, ngứa và rát. Tái khám lần 3, tiếp tục đốt sùi. Mình nản lắm rồi vì lần nào tái khám cũng vẫn thấy nốt sùi mọc lại. Bs khám thì không nói nhưng bs đốt thì bảo trời ơi, em có dùng kiềm không mà viêm hết thế này, viêm như này thì sùi dễ mọc lại. Mình lại càng lo. Sùi chưa hết mà lại còn viêm da sưng tấy thì bao giờ mới khỏi. Bs lại kê kháng sinh uống 7 ngày như lần trước kèm theo thuốc bôi loại khác. Mình bôi và không thấy đỡ viêm da, càng nặng thêm. Hai tuần tiếp đi tái khám, bs bảo vẫn phát hiện tổn thương ngoài và trong, đốt lần 3. Bs đốt lại kêu viêm da, kê cho thuốc bôi khác. (Mỗi lần đốt lại là một bs khác nhau nên đơn thuốc cũng khác nhau). Về bôi không đỡ viêm da vùng hậu môn. Một tuần đầu thấy yên ổn mặc dù đốt xong khá đau vì vùng hậu môn nhạy cảm, lại ngồi nhiều không tránh được, chỗ đó cũng thường bí, có mồ hôi nên thực sự giữ gìn vệ sinh khu vực hậu môn rất phức tạp, chưa kể còn đi đại tiện các kiểu, táo bón cũng làm đau thêm vùng mới đốt. Thực sự là khó khăn. Tái khám lần 4, bs bảo vẫn còn mọc nhiều nốt sùi cả trong và ngoài, lại chỉ định đốt tiếp. Mình chán quá hỏi bs đốt đến bao giờ, bs bảo có người cả năm mới khỏi. Trời ơi, cứ 2 tuần đi đốt một lần, xong uống kháng sinh 7 ngày triền miên hết đợt nọ đến đợt kia, chưa kể vệ sinh khó khăn, đi lại cũng đau rát…. Thực sự mêt mỏi. Mai lại tái khám lần 5, lại đốt tiếp vì mình thấy sùi lại mọc mấy đám rồi. Có ai chữa khỏi hết sùi (ko bị mọc lại) trên diễn đàn này không và bao lâu thì khỏi? Cho mình động lực chữa trị với. Hồi đầu stress quá còn bị nhiệt ở miệng, bị nấm lưỡi, còn suy sụp vì tưởng mình bị smg ở miệng, ở lưỡi nữa cơ. Stress nó gây ra lắm bệnh lắm. May mà nhiệt hết, nấm lưỡi vệ sinh sạch sẽ, súc miệng nước muối nó cũng hết nên ko phải bị smg ở miệng. Hi vọng những ai mắc bệnh này sớm khỏi bệnh.



Trả lời kèm Trích dẫn
