a ọ,rõ rầng là đầu ngón tay em bị gai cào chảy máu lúc 3gio,vết thương 3mm,rộng 0,1mm,đến 3h45 khi vết thương đang còn rất đau và xót,em chạm vào mấy đàu ngón tay có vết xước của nguoi nghiện ma túy trong vòng 1 giây,em thấy lúc đó 2 vết thương tiếp xúc nhau nên em thấy lo sợ bị lay hiv, và em đã đi khám bệnh tâm thần,bác sĩ bảo em bị rối loạn tâm thần vì hiv,phải nhập viện điều trị,em ko có tiền nên ko đi,em đi xét nghiệm combo ở tuần 5,ngày 31 âm tính, đến tuần 6 ngày 37 em lại xét nghiệm texl nhanh âm tính,vậy em đã an toần thật sự chưa a,có phải xénghiee3jm nữa ko,tư vấn em với
Bạn hoang tưởng và thiếu kiên thức, songchung chia sẻ với bạn rất nhiều qua điện thoại và tại DD, và bại bạn từng bị chuyển vế topic: Hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn và từng bị khóa bài viết, vì bạn quá ám ảnh khi bạn không có nguy cơ cho dù tay bạn chót ngâm vào một thau máu tươi đầy virut HIv vẫn không có nguy cơ, mọi người đã cố gắn phân tích và chia sẻ mà bạn vẫn không hề nghe, bỏ ngoài tay những lời chia sẻ của mọi người. Đây gọi là tâm thần vì quá ám ảnh bởi HIV. Hậu quả bạn sẽ gắn nếu bạn cứ tiếp tục không chịu bình tâm và suy xét. Thì songchung nghĩ BV tâm thần chào đón bạn trong vài ngày tới, Chúc bạn sớm vào đó với các ACE bị tâm thần, Có lẻ nơi đấy thích hợp cho bạn đấy
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)