Kết quả 1 đến 18 của 18

Chủ đề: Mong anh chị tư vấn giúp em!!! 23/06/2018

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Mong anh chị tư vấn giúp em!!! 23/06/2018

    Hi anh chị,

    Em từ lúc xảy ra biến cố đến bây giờ trong đầu luôn bị ám ảnh bởi H. Đi đâu nhìn thấy gì cũng ra nguy cơ :(. Ngày hôm nay em đi cắt tóc trong lúc cạo mặt thì chú thợ có thay dao lam nhưng em thấy cán dao rất cũ ngoài ra trong lúc cạo chú có lấy cái khăn lấy tóc và râu trong dao lam ra. Em để ý chú chỉ xài mỗi cái đó và em nhìn thấy cái khăn đó rất cũ và dính tóc của người khác nữa vì có một chú vừa cắt xong đi về vết tóc vẫn còn ướt vì chú thợ xịt nước cho dễ cạo. Sau đó cạo cho em tiếp tục thì em thấy rát chỗ mụn thịt gần trán và mặt em cũng có nhiều mụn nữa. Em sợ mình bị dao làm xước chảy máu và làm ngõ vào có nguy cơ nhiễm bệnh do lưỡi dao lúc chú lấy khăn lấy tóc và râu em ra ngay chỗ tóc và râu của người khác vẫn còn ướt (sợ máu và tóc của người vừa cạo xong ngay lúc trước em). Hiện giờ em sờ vào chỗ mụn thịt vẫn còn rát. Em rất sợ mong Anh chị dành chút thời gian tư vấn giúp em về việc trên ạ. Ngoài ra anh chị có cách nào giúp em bớt bị ám ảnh ko ah. Em thật sự rất khó chịu cảm giác này! Em xin cảm ơn mọi người ah!
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Hi anh chị,

    Em từ lúc xảy ra biến cố đến bây giờ trong đầu luôn bị ám ảnh bởi H. Đi đâu nhìn thấy gì cũng ra nguy cơ :(. Ngày hôm nay em đi cắt tóc trong lúc cạo mặt thì chú thợ có thay dao lam nhưng em thấy cán dao rất cũ ngoài ra trong lúc cạo chú có lấy cái khăn lấy tóc và râu trong dao lam ra. Em để ý chú chỉ xài mỗi cái đó và em nhìn thấy cái khăn đó rất cũ và dính tóc của người khác nữa vì có một chú vừa cắt xong đi về vết tóc vẫn còn ướt vì chú thợ xịt nước cho dễ cạo. Sau đó cạo cho em tiếp tục thì em thấy rát chỗ mụn thịt gần trán và mặt em cũng có nhiều mụn nữa. Em sợ mình bị dao làm xước chảy máu và làm ngõ vào có nguy cơ nhiễm bệnh do lưỡi dao lúc chú lấy khăn lấy tóc và râu em ra ngay chỗ tóc và râu của người khác vẫn còn ướt (sợ máu và tóc của người vừa cạo xong ngay lúc trước em). Hiện giờ em sờ vào chỗ mụn thịt vẫn còn rát. Em rất sợ mong Anh chị dành chút thời gian tư vấn giúp em về việc trên ạ. Ngoài ra anh chị có cách nào giúp em bớt bị ám ảnh ko ah. Em thật sự rất khó chịu cảm giác này! Em xin cảm ơn mọi người ah!
    Những gì bạn kể 100% không có sao.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  3. #3
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Hi anh chị,

    Em từ lúc xảy ra biến cố đến bây giờ trong đầu luôn bị ám ảnh bởi H. Đi đâu nhìn thấy gì cũng ra nguy cơ :(. Ngày hôm nay em đi cắt tóc trong lúc cạo mặt thì chú thợ có thay dao lam nhưng em thấy cán dao rất cũ ngoài ra trong lúc cạo chú có lấy cái khăn lấy tóc và râu trong dao lam ra. Em để ý chú chỉ xài mỗi cái đó và em nhìn thấy cái khăn đó rất cũ và dính tóc của người khác nữa vì có một chú vừa cắt xong đi về vết tóc vẫn còn ướt vì chú thợ xịt nước cho dễ cạo. Sau đó cạo cho em tiếp tục thì em thấy rát chỗ mụn thịt gần trán và mặt em cũng có nhiều mụn nữa. Em sợ mình bị dao làm xước chảy máu và làm ngõ vào có nguy cơ nhiễm bệnh do lưỡi dao lúc chú lấy khăn lấy tóc và râu em ra ngay chỗ tóc và râu của người khác vẫn còn ướt (sợ máu và tóc của người vừa cạo xong ngay lúc trước em). Hiện giờ em sờ vào chỗ mụn thịt vẫn còn rát. Em rất sợ mong Anh chị dành chút thời gian tư vấn giúp em về việc trên ạ. Ngoài ra anh chị có cách nào giúp em bớt bị ám ảnh ko ah. Em thật sự rất khó chịu cảm giác này! Em xin cảm ơn mọi người ah!
    Những gì bạn kể không có nguy cơ.

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Dạ, vậy là với trường hợp này em không sao đúng ko ah. Nhưng hôm nay em đãi đầy năm cho con em. Lúc 8h30p hôm nay 23/06/2018 em đi dép không biết đạp gì nhưng thấy đau ở chân, dở chân lên em nặn ra chảy máu. Em sợ quá khong biết mình bị phơi nhiễm hay ko. Xin giúp em. Nếu ko ok thứ 2 em uống phơi nhiễm. Em sợ quá vì em còn gia đình và vợ con của mình. Em ko sợ mình bệnh em chỉ sợ em chết rồi ai lo cho gia đình em thôi :(. Xin anh chị giúp em. Em ko bịa đặt gì hết. Em chỉ lo cho gia đình. Em sợ quá

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Xin anh chị tư vấn giúp em. Em buồn quá. Sao cuộc đời em xui xẻo nhiều thứ quá

  6. #6
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Dạ, vậy là với trường hợp này em không sao đúng ko ah. Nhưng hôm nay em đãi đầy năm cho con em. Lúc 8h30p hôm nay 23/06/2018 em đi dép không biết đạp gì nhưng thấy đau ở chân, dở chân lên em nặn ra chảy máu. Em sợ quá khong biết mình bị phơi nhiễm hay ko. Xin giúp em. Nếu ko ok thứ 2 em uống phơi nhiễm. Em sợ quá vì em còn gia đình và vợ con của mình. Em ko sợ mình bệnh em chỉ sợ em chết rồi ai lo cho gia đình em thôi :(. Xin anh chị giúp em. Em ko bịa đặt gì hết. Em chỉ lo cho gia đình. Em sợ quá
    Ui giời không có gì phải xoắn đâu.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Dạ là TH của em như thế nào ah. Do em nặn ra chảy máu xong em đi xung quanh để tìm xem mình đạp gì vì em đãi tiệc trên nền gạch. Sau đó em ko tìm thấy em đạp gì nhưng bàn kế bên em thấy có ai làm bể ly và có máu. Máu chảy hiện rõ ở dưới chân bàn không phải một vũng nhưng cũng ko phải là ít. Xin anh chị tư vấn kỹ giúp em ah. Em buồn nãy giờ. Ngày vui của con em. Nhưng em buồn quá. Em đã uống phơi nhiễm một lần rồi. H em định uống nữa. Em ko sợ gì chỉ lo cho gia đình mình. Em đang ở quê. Em định thứ 2 lên SG rồi mua thuốc uống phơi nhiễm. Thà em khổ chứ ko muốn làm khổ gia đình mình. Nếu anh chị thấy em ko đúng thì chia sẽ giúp em ah. :( em stress quá.

  8. #8
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Dạ là TH của em như thế nào ah. Do em nặn ra chảy máu xong em đi xung quanh để tìm xem mình đạp gì vì em đãi tiệc trên nền gạch. Sau đó em ko tìm thấy em đạp gì nhưng bàn kế bên em thấy có ai làm bể ly và có máu. Máu chảy hiện rõ ở dưới chân bàn không phải một vũng nhưng cũng ko phải là ít. Xin anh chị tư vấn kỹ giúp em ah. Em buồn nãy giờ. Ngày vui của con em. Nhưng em buồn quá. Em đã uống phơi nhiễm một lần rồi. H em định uống nữa. Em ko sợ gì chỉ lo cho gia đình mình. Em đang ở quê. Em định thứ 2 lên SG rồi mua thuốc uống phơi nhiễm. Thà em khổ chứ ko muốn làm khổ gia đình mình. Nếu anh chị thấy em ko đúng thì chia sẽ giúp em ah. :( em stress quá.
    Truong Xuan khẳng định bạn không có nguy cơ.

  9. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Dạ em cảm ơn anh. Thật sự em cũng mong mình ko bị gì. Nhưng sau với vai trò làm cha làm mẹ em cứ lo lắng không yên. Em ám ảnh quá. Nếu có nguy cơ và nhiễm bệnh em biết sống sao đây.

  10. #10
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Dạ em cảm ơn anh. Thật sự em cũng mong mình ko bị gì. Nhưng sau với vai trò làm cha làm mẹ em cứ lo lắng không yên. Em ám ảnh quá. Nếu có nguy cơ và nhiễm bệnh em biết sống sao đây.
    Bạn lo mà đi khám bệnh tâm thần cưỡng chế.

  11. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Thật sự giờ em lo lắng lắm. Nãy giờ nói chuyện với vợ đòi uống phơi nhiễm. Vì em không muốn mình bệnh và thành lo lắng của gia đình. Anh chị có khuyên em em cũng hiểu lòng của anh chị. Nhưng anh chị giúp em tư vấn tại sao em ko có nguy cơ ko ah. Vì em thấy mình thật sự có nguy cơ như những gì em chia sẽ. Em chưa rõ lắm vì em đạp thấy chảy máu là thấy có nguy cơ do rủi ai đó lúc chảy máu dính vào rồi đến em. Vì lúc đó em thật sự thấy bàn kế bên có người chảy máu nhiều thật ah. Hic.

  12. #12
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Thật sự giờ em lo lắng lắm. Nãy giờ nói chuyện với vợ đòi uống phơi nhiễm. Vì em không muốn mình bệnh và thành lo lắng của gia đình. Anh chị có khuyên em em cũng hiểu lòng của anh chị. Nhưng anh chị giúp em tư vấn tại sao em ko có nguy cơ ko ah. Vì em thấy mình thật sự có nguy cơ như những gì em chia sẽ. Em chưa rõ lắm vì em đạp thấy chảy máu là thấy có nguy cơ do rủi ai đó lúc chảy máu dính vào rồi đến em. Vì lúc đó em thật sự thấy bàn kế bên có người chảy máu nhiều thật ah. Hic.
    Diễn đàn không phải lớp học, khi bạn đặt câu hỏi thì chỉ cần quan tâm kết luận của BQT là gì, muốn hiểu cặn kẽ thì tự bỏ thời gian tìm hiểu kiến thức đi.

  13. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Dạ vậy mong anh chị chốt lại giúp em lần cuối Em lo lắng quá nên như vậy. Mong anh chị thông cảm. Do em sợ mình bị nguy cơ vì còn gia đình và vợ con! Cảm ơn anh chị rất nhiều!

  14. #14
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Dạ vậy mong anh chị chốt lại giúp em lần cuối Em lo lắng quá nên như vậy. Mong anh chị thông cảm. Do em sợ mình bị nguy cơ vì còn gia đình và vợ con! Cảm ơn anh chị rất nhiều!
    Chốt phát cuối: Bạn không có nguy cơ.

  15. #15
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Hi anh chị,

    Em từ lúc xảy ra biến cố đến bây giờ trong đầu luôn bị ám ảnh bởi H. Đi đâu nhìn thấy gì cũng ra nguy cơ :(. Ngày hôm nay em đi cắt tóc trong lúc cạo mặt thì chú thợ có thay dao lam nhưng em thấy cán dao rất cũ ngoài ra trong lúc cạo chú có lấy cái khăn lấy tóc và râu trong dao lam ra. Em để ý chú chỉ xài mỗi cái đó và em nhìn thấy cái khăn đó rất cũ và dính tóc của người khác nữa vì có một chú vừa cắt xong đi về vết tóc vẫn còn ướt vì chú thợ xịt nước cho dễ cạo. Sau đó cạo cho em tiếp tục thì em thấy rát chỗ mụn thịt gần trán và mặt em cũng có nhiều mụn nữa. Em sợ mình bị dao làm xước chảy máu và làm ngõ vào có nguy cơ nhiễm bệnh do lưỡi dao lúc chú lấy khăn lấy tóc và râu em ra ngay chỗ tóc và râu của người khác vẫn còn ướt (sợ máu và tóc của người vừa cạo xong ngay lúc trước em). Hiện giờ em sờ vào chỗ mụn thịt vẫn còn rát. Em rất sợ mong Anh chị dành chút thời gian tư vấn giúp em về việc trên ạ. Ngoài ra anh chị có cách nào giúp em bớt bị ám ảnh ko ah. Em thật sự rất khó chịu cảm giác này! Em xin cảm ơn mọi người ah!


    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Dạ vậy mong anh chị chốt lại giúp em lần cuối Em lo lắng quá nên như vậy. Mong anh chị thông cảm. Do em sợ mình bị nguy cơ vì còn gia đình và vợ con! Cảm ơn anh chị rất nhiều!
    Bạn yên tâm không có nguy cơ trong trường hợp này.

  16. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cảm ơn anh Trường Xuân ah. Chị Nguyễn Hà ơi vậy còn TH em đạp bị chảy máu thì sau ah. Chị tư vấn giúp em với. Em không thấy chị nhắc đến TH đó.

  17. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-11-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Cảm ơn anh Trường Xuân ah. Chị Nguyễn Hà ơi vậy còn trường hợp em đạp bị chảy máu thì sau ah. Chị tư vấn giúp em với. Em không thấy chị nhắc đến trường hợp đó ah

  18. #18
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoaibao1989 Xem bài viết
    Cảm ơn anh Trường Xuân ah. Chị Nguyễn Hà ơi vậy còn TH em đạp bị chảy máu thì sau ah. Chị tư vấn giúp em với. Em không thấy chị nhắc đến TH đó.
    Dù bạn có đạp bị toét chân luôn cũng không có nguy cơ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •