Anh chị ơi cho em hỏi.
Vừa lúc nãy em lam karaoke ngồi cạnh thằng khách, nó hút cỏ nhưng bị sốc hay sao ấy..nó ngồi bên phía tay phải của em. Em đang quay măt về bên trái nhìn Tivi thì nghe cái xè, em tưởng bị đổ hạt hướng dương.. Quay qua thì thấy nó đang nôn..và nó nôn rất nhiều, em vừa quay qua thì nó vừa nôn thêm, nhiều lắm, dính cả chân và dính vào cái đầm của em, và em cảm nhận có nước gì đó văng lên mặt em.
Vì nó nôn nhiều cả thức ăn cả nước nên bị văng xa và có vài tia nhỏ, em cảm nhận có gì đấy văng lên mắt em.
Em chạy ra ngoài rửa chân và soi gương thì thấy gần mắt có bệt trắng, và mắt phải của em thì đỏ ngầu lên, rất rát.
Em sợ lẫn trong chất đó có máu, và văng như vậy là trực tiếp rồi.. Có phải em có nguy cơ rồi không ạ?