Chuyện tình của giang hồ đất Cảng và người vợ nhiễm HIV


Thứ tư 04/04/2018 16:35

Sau những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời, họ đã nỗ lực hàn gắn vết thương lòng và chống chọi với bệnh tật. Sự đồng cảm đã nảy sinh giữa hai tâm hồn chịu nhiều thương tổn.


Hai anh chị chia sẻ về cuộc đời của mình trong "Chương trình Người giấu mặt"
Cặp vợ chồng đến từ thành phố Cảng - Hải Phòng là hai người, trực tiếp và gián tiếp đều chịu đựng những bi kịch thảm khốc của ma túy, và cùng mất đi người bạn đời trước đó của mình. Người phụ nữ còn đau đớn hơn, khi đứa con trai của chị với chồng cũ cũng mang trong mình virus HIV.

Người phụ nữ chia sẻ, chị kết hôn với chồng cũ vào năm 2003 mà không hề hay biết anh nhiễm HIV. Bản thân chồng chị cũng không biết mình bị bệnh.


Cho đến khi anh ốm nặng, chị cần mẫn đưa chồng đi khám ở nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Một bác sĩ tư vấn khuyên chị đưa chồng đi xét nghiệm HIV vì anh có triệu chứng của bệnh này.


Trước sự tư vấn đó, chị đưa anh đi xét nghiệm, cầm trên tay kết quả dương tính với HIV của anh chị tưởng trời đất quanh mình như sụp đổ.


Lúc này, vị bác sĩ cũng bảo chị thử đi kiểm tra bởi căn bệnh này lây qua đường tình dục. Lúc đó chị khá tự tin vì mình mới sinh con, lúc sinh con chị cũng đã xét nghiệm máu…


Hai mẹ con chị đi xét nghiệm khi con tròn 4 tháng tuổi. Ban đầu kết quả của con trai chị là dương tính với HIV nhưng bác sĩ tư vấn trẻ em sau 18 tháng mới có kết quả chính xác.


Chị ôm con về với niềm hi vọng con sẽ không bị phơi nhiễm từ bố mẹ. Khi con tròn 18 tháng tuổi, chị đưa con đi xét nghiệm lại, lần này chị chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận con chị bị lây HIV từ bố mẹ.


Ròng rã suốt từ lúc 4 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi con chị đau ốm liên miên nhưng khi tròn 2 tuổi, nhờ sự tư vấn của một số chuyên gia, chị cho con sử dụng thuốc ARV để ngăn sự phát triển của virius chết người đó. Đến nay con trai chị là cậu thanh niên 15 tuổi, khỏe mạnh, thích chơi thể thao.


Chị tâm sự, lớn lên mang thân phận đặc biệt nên con trai chị rất hiểu chuyện và ý thức được việc bảo vệ thân thể cho mình và mọi người.


Ngươi phụ nữ này cho biết thêm, chồng cũ chị sau 1 năm phát bệnh thì qua đời. Duyên phận đưa đẩy, năm 2010 chị kết hôn cùng người chồng hiện tại.


Kể về mối lương duyên này, người chồng mới của chị tâm sự, anh bị nghiện từ trước khi lấy vợ, năm 1999 anh lập gia đình và sinh được 1 cậu con trai. Năm 2002, anh từ bỏ ma túy nhưng do khó khăn anh quay trở lại con đường buôn cái chết trắng. Sau khi trả giá cho tội lỗi của mình, năm 2006, anh phát hiện mình nhiễm HIV, lúc này con trai anh tròn 6 tuổi.


Cả hai vợ chồng anh đưa con đi xét nghiệm thì may mắn thay con anh không bị mắc bệnh. Đến nay con trai anh đã tròn 19 tuổi. Vợ cũ của anh lây bệnh từ chồng và qua đời.


Trở lại chuyện tình của mình, cặp đôi cho biết họ gặp nhau từ năm 2009 nhưng năm 2010 mới quyết định kết hôn với nhau.


Sau những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời, họ đã nỗ lực hàn gắn vết thương lòng và chống chọi với bệnh tật. Sự đồng cảm đã nảy sinh giữa hai tâm hồn chịu nhiều thương tổn.

Sau 3 năm, anh chị quyết định sinh thêm 1 đứa con nữa để sợi dây tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng gắn kết. Quãng thời gian mang thai, anh chị rất lo lắng con sẽ bị phơi nhiễm bệnh từ bố mẹ, nhưng may mắn, đến nay con trai anh chị đã tròn 4 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh như những trẻ bình thường khác.

Thúy Vân


Theo Vietnamnet