Hôm nay cả nhà e cảm cúm con bị cúm a vợ cũng bị e cũng bị e đang rất lo vì vợ e bầu được 32t rồi bây giờ vợ e phải nhập viện để kiểm tra con thì sốt 39 40 độ e thì cảm cúm o biết có phải e mắc bệnh rồi lây cho cả nhà o nữa e thấy ân hận quá thật sự e rất buồn và chán bản thân mình 1 phút o kiềm chế ảnh hưởng đến cả gia đình e thấy mình có lỗi quá o biết ông trời có thương mà cho e qua cái vận hạn này để làm lại từ đầu o nữa xin lỗi vì đã làm phiền anh chị diễn đàn quá nhiều nhưng thực sự e rất lo lắng o hiểu os có bị lây o nữa hoang mang thật sự dù quan hệ có đeo bao rồi mà vẫn bị nghĩ