Trích dẫn Gửi bởi Sobikimdam Xem bài viết
Chiều em đi lam về, qua ngã tư, em lách xén đụng hai thằng đi xe máy, luc đó em có cảm giác cái gì đụng vào em. K biết vạt áo em hay gì nữa, nó chạy qua em một tí, hết thằng cầm lái nhìn em, rồi đến thằng ngồi sau nhin em, em sợ tụi nó phóng kim vào mình e quá, chỗ ngã tư đông người có khi nào tụi nó cầm kim tiêm gây họa cho người khác k các anh, em lo qua, luc đó em k xác đinh là cái gì va vao em, nhưng rất nhẹ k đau. E k biết là vạt áo em hay gì nữa, nhưng em k có cM3 giác đau luc đó, k biết nó có y đồ gì k mà 2 thằng đó quay lại nhìn em nữa. E lo quá
Trích dẫn Gửi bởi Sobikimdam Xem bài viết
Luc đó e k bị đau, nhưng về nhà e thấy áo em có chấm đen, em cào thì nó mất đu, e kêu vợ e kiểm tra xem a có bị phóng kim trung k, vợ e k thấy gì cả, chắc do e bị ảm ảnh quá
, mà nếu nó phóng trúng mà dính cây kim vô thì mới có nguy co đúng k các anh
Trích dẫn Gửi bởi Sobikimdam Xem bài viết
Nhưng 2 thằng đó chay xe qua rồi quay lại nhìn em, nên em sợ nó có hành động xấu với em
không có nguy cơ gì hết yên tâm đi