Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Gặp bác sĩ tư vấn nhưng rất bức xúc

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    23-01-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha Noi
    Bài viết
    141
    Cảm ơn
    85
    Được cảm ơn 1 lần.

    Gặp bác sĩ tư vấn nhưng rất bức xúc

    Chào anh chị hôm nay em có đến định nhận kết quả xét nghiệm ở bv nhiệt đới nhưng lúc đó đông quá em đợi mãi chưa đến em và em đành hỏi bác sĩ chỗ nào tư vấn hiv để tư vấn xong rồi xuống nhận kq là vừa thì bác sĩ chỉ cho em lên chỗ khám bệnh tự nguyện và em đã mất 200k để vào gặp 1 bác sĩ rất lý thuyết em hỏi nguy cơ của em với bạn gái của em có không thì bác sĩ bảo có , rồi em hỏi thêm hôn nhau mà 2 người đều bị chảy máu chân răng thì có bị lây không bác sĩ ấy bảo trên lý thuyêts là có và khả năng là có . Tiếp theo đó em có hỏi thêm ăn uống chung với người bị hiv thì có lây ko ? Bác sĩ bảo ko phải kì thị đâu , mặc dù trong nước bọt có rất ít virus hiv nhưng tốt nhất vẫn nên mua bát thìa đũa riêng rồi cả cốc riêng để tránh nguy cơ đáng tiêcs. Sau đó em còn nói bác sĩ là em tưởng nước bọt là môi trường kiềm thì bác sĩ bảo vẫn có thể lây nếu em bị tổn thương răng miệng. Thực sự mất 13phút của cuộc đời và mất thêm 200k em thấy càng bực mình và lo lắng hơn. Tại sao bác sĩ lại coa thể tư vấn cho bệnh nhân như vậy , cái gì cũng bảo trên lý thuyết là có và khả năng của em là có . Nên mình khuyên các bạn đừng bao giờ khám kiểu tự nguyện như mình chỉ tốn tiên mà thêm bực thôi
    ads

  2. #2
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    23-01-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha Noi
    Bài viết
    141
    Cảm ơn
    85
    Được cảm ơn 1 lần.
    Bổ sung thêm em hỏi 3 tháng xét nghiệm an toàn chưa bác sĩ bảo tốt nhất là nên xét nghiệm đếm virus rồi em từ chối , bác sĩ đó cau mày kiểu muốn em làm xét nghiệm.

  3. #3
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toikhongso Xem bài viết
    Chào anh chị hôm nay em có đến định nhận kết quả xét nghiệm ở bv nhiệt đới nhưng lúc đó đông quá em đợi mãi chưa đến em và em đành hỏi bác sĩ chỗ nào tư vấn hiv để tư vấn xong rồi xuống nhận kq là vừa thì bác sĩ chỉ cho em lên chỗ khám bệnh tự nguyện và em đã mất 200k để vào gặp 1 bác sĩ rất lý thuyết em hỏi nguy cơ của em với bạn gái của em có không thì bác sĩ bảo có , rồi em hỏi thêm hôn nhau mà 2 người đều bị chảy máu chân răng thì có bị lây không bác sĩ ấy bảo trên lý thuyêts là có và khả năng là có . Tiếp theo đó em có hỏi thêm ăn uống chung với người bị hiv thì có lây ko ? Bác sĩ bảo ko phải kì thị đâu , mặc dù trong nước bọt có rất ít virus hiv nhưng tốt nhất vẫn nên mua bát thìa đũa riêng rồi cả cốc riêng để tránh nguy cơ đáng tiêcs. Sau đó em còn nói bác sĩ là em tưởng nước bọt là môi trường kiềm thì bác sĩ bảo vẫn có thể lây nếu em bị tổn thương răng miệng. Thực sự mất 13phút của cuộc đời và mất thêm 200k em thấy càng bực mình và lo lắng hơn. Tại sao bác sĩ lại coa thể tư vấn cho bệnh nhân như vậy , cái gì cũng bảo trên lý thuyết là có và khả năng của em là có . Nên mình khuyên các bạn đừng bao giờ khám kiểu tự nguyện như mình chỉ tốn tiên mà thêm bực thôi
    Hôn và ăn uống mà lây nhiễm HIV thì thế giới này không còn ai không có HIV cả.

  4. #4
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toikhongso Xem bài viết
    Bổ sung thêm em hỏi 3 tháng xét nghiệm an toàn chưa bác sĩ bảo tốt nhất là nên xét nghiệm đếm virus rồi em từ chối , bác sĩ đó cau mày kiểu muốn em làm xét nghiệm.
    3 tháng XN là an toàn tuyệt đối rồi.

  5. #5
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    23-01-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ha Noi
    Bài viết
    141
    Cảm ơn
    85
    Được cảm ơn 1 lần.
    Sau đợt này chắc em chẳng dám tin mấy bác sĩ kiểu khám bệnh thế này quá. Chắc tin mỗi diễn đàn mình được thôi

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,191
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toikhongso Xem bài viết
    Chào anh chị hôm nay em có đến định nhận kết quả xét nghiệm ở bv nhiệt đới nhưng lúc đó đông quá em đợi mãi chưa đến em và em đành hỏi bác sĩ chỗ nào tư vấn hiv để tư vấn xong rồi xuống nhận kq là vừa thì bác sĩ chỉ cho em lên chỗ khám bệnh tự nguyện và em đã mất 200k để vào gặp 1 bác sĩ rất lý thuyết em hỏi nguy cơ của em với bạn gái của em có không thì bác sĩ bảo có , rồi em hỏi thêm hôn nhau mà 2 người đều bị chảy máu chân răng thì có bị lây không bác sĩ ấy bảo trên lý thuyêts là có và khả năng là có . Tiếp theo đó em có hỏi thêm ăn uống chung với người bị hiv thì có lây ko ? Bác sĩ bảo ko phải kì thị đâu , mặc dù trong nước bọt có rất ít virus hiv nhưng tốt nhất vẫn nên mua bát thìa đũa riêng rồi cả cốc riêng để tránh nguy cơ đáng tiêcs. Sau đó em còn nói bác sĩ là em tưởng nước bọt là môi trường kiềm thì bác sĩ bảo vẫn có thể lây nếu em bị tổn thương răng miệng. Thực sự mất 13phút của cuộc đời và mất thêm 200k em thấy càng bực mình và lo lắng hơn. Tại sao bác sĩ lại coa thể tư vấn cho bệnh nhân như vậy , cái gì cũng bảo trên lý thuyết là có và khả năng của em là có . Nên mình khuyên các bạn đừng bao giờ khám kiểu tự nguyện như mình chỉ tốn tiên mà thêm bực thôi
    Trích dẫn Gửi bởi toikhongso Xem bài viết
    Sau đợt này chắc em chẳng dám tin mấy bác sĩ kiểu khám bệnh thế này quá. Chắc tin mỗi diễn đàn mình được thôi

  7. #7
    Thành Viên Mới YenKhoa's Avatar
    Ngày tham gia
    27-08-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    27
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 11 lần
    Mình và người nhà được Y Sĩ Bích ở phòng OPC bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tư vấn rất ân cần. Cô Bích từ tốn và kiên nhẫn với bệnh nhân. Không chỉ cung cấp thông tin mà cô còn động viên ai ủi bệnh nhân chân tình.

  8. #8
    Thành Viên Mới quangdang's Avatar
    Ngày tham gia
    30-08-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 15 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toikhongso Xem bài viết
    Chào anh chị hôm nay em có đến định nhận kết quả xét nghiệm ở bv nhiệt đới nhưng lúc đó đông quá em đợi mãi chưa đến em và em đành hỏi bác sĩ chỗ nào tư vấn hiv để tư vấn xong rồi xuống nhận kq là vừa thì bác sĩ chỉ cho em lên chỗ khám bệnh tự nguyện và em đã mất 200k để vào gặp 1 bác sĩ rất lý thuyết em hỏi nguy cơ của em với bạn gái của em có không thì bác sĩ bảo có , rồi em hỏi thêm hôn nhau mà 2 người đều bị chảy máu chân răng thì có bị lây không bác sĩ ấy bảo trên lý thuyêts là có và khả năng là có . Tiếp theo đó em có hỏi thêm ăn uống chung với người bị hiv thì có lây ko ? Bác sĩ bảo ko phải kì thị đâu , mặc dù trong nước bọt có rất ít virus hiv nhưng tốt nhất vẫn nên mua bát thìa đũa riêng rồi cả cốc riêng để tránh nguy cơ đáng tiêcs. Sau đó em còn nói bác sĩ là em tưởng nước bọt là môi trường kiềm thì bác sĩ bảo vẫn có thể lây nếu em bị tổn thương răng miệng. Thực sự mất 13phút của cuộc đời và mất thêm 200k em thấy càng bực mình và lo lắng hơn. Tại sao bác sĩ lại coa thể tư vấn cho bệnh nhân như vậy , cái gì cũng bảo trên lý thuyết là có và khả năng của em là có . Nên mình khuyên các bạn đừng bao giờ khám kiểu tự nguyện như mình chỉ tốn tiên mà thêm bực thôi
    Có phải bác sĩ tên Trường ở viện Nhiệt Đới không bạn? Mình cũng đến đăng ký xét nghiệm HIV 3 pp (260k), em thu ngân có khuyên mình nên đăng ký tư vấn bác sĩ trước đã để xem nên làm các xét nghiệm gì (200k), và mình đã đồng ý vì tưởng là được bác sĩ tư vấn hỏi han tận tình. Lúc gặp mình xong mình trình bày nguy cơ bác sĩ chả giải thích hay hỏi han gì mà nói mình qua đăng ký làm xét nghiệm luôn, cái "tư vấn" của bác sĩ kéo dài chưa đến 30 giây.

    Hôm qua mình đến nhận kết quả là dương tính, bác sĩ thông báo cho mình giống như mình bị cảm cúm vậy, trong phòng cũng đầy người là người, mà thái độ bác sĩ mình cảm thấy lạnh lùng vô cùng. Nói chung là rất thất vọng. Và cả tuyệt vọng nữa, vì mình đã nhận án tử rồi.

  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình. songlanhmanh88's Avatar
    Ngày tham gia
    01-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đà Nẵng
    Bài viết
    2,298
    Cảm ơn
    51
    Được cảm ơn: 512 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toikhongso Xem bài viết
    Chào anh chị hôm nay em có đến định nhận kết quả xét nghiệm ở bv nhiệt đới nhưng lúc đó đông quá em đợi mãi chưa đến em và em đành hỏi bác sĩ chỗ nào tư vấn hiv để tư vấn xong rồi xuống nhận kq là vừa thì bác sĩ chỉ cho em lên chỗ khám bệnh tự nguyện và em đã mất 200k để vào gặp 1 bác sĩ rất lý thuyết em hỏi nguy cơ của em với bạn gái của em có không thì bác sĩ bảo có , rồi em hỏi thêm hôn nhau mà 2 người đều bị chảy máu chân răng thì có bị lây không bác sĩ ấy bảo trên lý thuyêts là có và khả năng là có . Tiếp theo đó em có hỏi thêm ăn uống chung với người bị hiv thì có lây ko ? Bác sĩ bảo ko phải kì thị đâu , mặc dù trong nước bọt có rất ít virus hiv nhưng tốt nhất vẫn nên mua bát thìa đũa riêng rồi cả cốc riêng để tránh nguy cơ đáng tiêcs. Sau đó em còn nói bác sĩ là em tưởng nước bọt là môi trường kiềm thì bác sĩ bảo vẫn có thể lây nếu em bị tổn thương răng miệng. Thực sự mất 13phút của cuộc đời và mất thêm 200k em thấy càng bực mình và lo lắng hơn. Tại sao bác sĩ lại coa thể tư vấn cho bệnh nhân như vậy , cái gì cũng bảo trên lý thuyết là có và khả năng của em là có . Nên mình khuyên các bạn đừng bao giờ khám kiểu tự nguyện như mình chỉ tốn tiên mà thêm bực thôi
    Mấy BS này ai cấp bằng vậy nhĩ? Hiện nay có nhiều BS và nhân viên Y tế hay phán bừa với người cần tư vấn làm họ thêm lo sợ. Chán mấy BS này quá

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •