Em chào anh Tuấn chị Hà, a Hiệp
Thực sự em đã được anh chị tư vấn rất nhiệt tình và rõ ràng về hành vi của chính em.
Em rất biết ơn và cảm kích với anh chị vì sự tư vấn lắng nghe cũng như hàng ngày phải tiếp xúc đù mọi TH.
Em cũng không biết nói thế nào, nhưng em bị ám ảnh H thật anh chị ạ.
Từ khi nhận đc tư vấn không nguy cơ, không cần dùng pep và cũng ko cần xét nghiệm, nhưng tâm trí của em luôn rối bời và tự dằn vặt bản thân, rồi nghĩ sao mình lại tồi tệ đến vậy. Cứ tự nhắc nhở mình là a c đã tư vấn ko nguy cơ ko sao hết rồi nhưng được 1 thời gian lại quay lại như trước. Rồi tự hỏi mình có nhớ chính xác không nhỡ quên chi tiết nào thì sao, rồi thì thử các kiểu với bao cao su mang ra teét, rồi thêm triệu chứng nào là buồn nôn, đau bụng, zona thần kinh, mệt mỏi cũng đi khám và ra bệnh tiêu hoá rồi tác dụng phụ kháng sinh. Ấy vậy mà vẫn không dám đi xét nghiệm chỉ vì lo sợ kq nó ko đc âm tính:(, đến giấc mơ còn mơ thấy mình bị H rồi cả vợ con bỏ đi….
Thật sự tệ quá, chỉ cầu mong may mắn đến 1 lần anh chị ạ.
Em có thể xin thêm một lần đc lắng nghe tư vấn hay sự khẳng định từ a chị về TH của em đc không ạ??? Xin đừng khoá bài của em ạ.