Gửi bởi
banthoinhe
hnay là 30 ngày sau nguy cơ. nó đề nghị đeo bcs để os nhưng e bo cho nó thêm để trần.sau khi nó nhìn kĩ và bảo nó sợ bệnh nên nó làm nhẹ nhàng dc 4p.sau nó đeo bcs vào để qh.dc 2p thì e rút ra vì gần xuất tinh.sau e lại cho vào và qh đc 2p nữa thì e xuất.e nhấp thêm vài cái rồi dv xìu lại thì e rút ra vì hôm đó mệt.e làm nhẹ .bcs nó nằm ở ad. e lấy tay kéo cuống bao ra ở cửa ad nhìn qua thì thấy ko rách phần đầu bao vẫn thế nhưg chắc tinh trùng loãng vì lúc sáng e có td.gmd nhìn qua cũng pảo ko rách. nếu rách nó đã cuốn chỗ kia.sau e mặc đồ về.
lúc về e rất hối hận vì hành vi mh làm. hôm đó e thức cả đêm.3 hôm sau e đi xn test nhanh ở bv tỉnh.hiv giang mai vgb đều at( e nhớ lại trc đây e cũng đi như vậy 2 lần vì còn ko nhận thức đc). trong 1 tháng e như ng mất hồn. cảm thấy có lỗi vs bme gd.e ko dám qh vs ny và định ctay nó.e có những suy nghĩ hối hận day dứt mún chết nó ở trong đầu.e nghỉ làm luôn trog tháng vì ko có tâm trí làm...
Hnay là ngày 30 e đến bv hồng ngọc xét nghiệm. lậu.cly.hiv.vbg.giang mai. tất cả âm tính
Giang mai (Anti Syphilis test)= âm tính
VGB- HBsAg (Architect) s/co=0.3 nega
HIV Ag/Ab Combo(Architect)=0.1nega
e trình bày vs bs là có os. ad có dùng bcs.e hỏi có cần khám lại ko bs bảo ko vì tất cả at hết rồi
lúc đợi kq là lúc tăm tối nhất trong cuộc đời e
Cầu trời ko có biến cố j. từ nay về sau e xin niệm phật chăm chỉ làm ăn báo hiếu bme già.xin thề từ giờ sẽ sống lành mạnh ko bao giờ đến những chỗ đó nữa. và cảm ơn các bs đã tư vấn cho e