Mình cũng đã đắn đo sau khi biết bệnh tình.
Mình cũng đã nói ra với ng đó vì mình yêu ng đó và ng đó cũng rất shock, và khóc vì lo sợ.
Mình cũng đã đưa ng đó đi khám để xem có sao không.
mình cũng đã vui và thở phào khi ng đó ko bị sao.
Mình cũng đã bị lãng tránh và bỏ rơi.
Tới nay,
Mình đã hết giận và dần quên ng đó.
Mình đã biết chấp nhận và sống tiếp.
Nếu yêu ng đó, bạn phải nói cho ng đó biết để còn bảo vệ nhau.
Hãy cho ngta 1 khoảng tg để suy nghĩ và đừng thúc ép.
Hãy can đảm bước tiếp dù kết quả có thế nào.



Trả lời kèm Trích dẫn