Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Ngồi ăn cùng người nghi bị bệnh

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-10-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp. Hồ Chí Minh
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Ngồi ăn cùng người nghi bị bệnh

    Chào các anh chị trong diễn đàn, em có việc muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em vì em hoang mang quá. Chuyện là thế này, em là người đã có gia đình, em cũng là người đang hoàng và không bậy bạ gì hết. Hôm thứ 5 vừa qua ở đối diện nhà em (em ở chung cư) có một anh, anh này là gay, anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật, anh ấy có mời em và một vài người hàng xóm qua ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng có việc đi ra ngoài, còn lại có mình em là qua được. Nói thật vì em không biết nhậu và cũng không thích nhưng vì ngại qua, sinh nhật và họ mời mà mình không qua thấy cũng kì nên em có qua. Qua thì anh ấy đã bày đồ ăn sẵn rồi, có một chai rượu vang Đà Lạt đã khui sẵn, thế là tụi em có ăn nhậu khoảng 1 tiếng rưỡi xong là em về. Vấn đề em lo lắng ở đây là vì anh ấy là gay và yêu đương, quan hệ lăng nhăng lắm nên em sợ anh ấy bị sao rồi em ngồi ăn nhậu cùng, trong lúc nhậu sẽ có bắt tay, chung đồ ăn và ly chén nữa, nhất là chai rượu anh ấy đã bật sẵn, lại là rượu vang màu đỏ nữa nên không biết có máu gì trong đó không, vì biết đâu lỡ người ta muốn hại mình thì sao. Hôm nay, sau 3 ngày rưỡi trong người em cảm thấy mệt mỏi, hơi sốt nhẹ nên em càng them hoang mang hơn.

    Vậy em rất cần một lời tư vấn từ các anh chị, những người có hiểu biết và trí thức rộng.

    Em cám ơn anh chị nhiều
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-01-2017
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    8
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn: 0 lần
    HIV chỉ lây qua đường máu, tình dục và mẹ sang con. Các hoạt động khác không có nguy cơ lây nhiễm. Bạn đừng kì thị người ta quá như vậy.
    Trích dẫn Gửi bởi anhhien Xem bài viết
    Chào các anh chị trong diễn đàn, em có việc muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em vì em hoang mang quá. Chuyện là thế này, em là người đã có gia đình, em cũng là người đang hoàng và không bậy bạ gì hết. Hôm thứ 5 vừa qua ở đối diện nhà em (em ở chung cư) có một anh, anh này là gay, anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật, anh ấy có mời em và một vài người hàng xóm qua ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng có việc đi ra ngoài, còn lại có mình em là qua được. Nói thật vì em không biết nhậu và cũng không thích nhưng vì ngại qua, sinh nhật và họ mời mà mình không qua thấy cũng kì nên em có qua. Qua thì anh ấy đã bày đồ ăn sẵn rồi, có một chai rượu vang Đà Lạt đã khui sẵn, thế là tụi em có ăn nhậu khoảng 1 tiếng rưỡi xong là em về. Vấn đề em lo lắng ở đây là vì anh ấy là gay và yêu đương, quan hệ lăng nhăng lắm nên em sợ anh ấy bị sao rồi em ngồi ăn nhậu cùng, trong lúc nhậu sẽ có bắt tay, chung đồ ăn và ly chén nữa, nhất là chai rượu anh ấy đã bật sẵn, lại là rượu vang màu đỏ nữa nên không biết có máu gì trong đó không, vì biết đâu lỡ người ta muốn hại mình thì sao. Hôm nay, sau 3 ngày rưỡi trong người em cảm thấy mệt mỏi, hơi sốt nhẹ nên em càng them hoang mang hơn.

    Vậy em rất cần một lời tư vấn từ các anh chị, những người có hiểu biết và trí thức rộng.

    Em cám ơn anh chị nhiều

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-10-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp. Hồ Chí Minh
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em sợ là trong quá trình làm đồ ăn chẳng may tay anh ấy có bi sao nên dính máu vào thức ăn, hay ăn ấy cố tình thì sao, rồi cái chai rượu vang đỏ Đà Lạt nữa, vì nó là màu đỏ và khui sẵn rồi nên em không biết chai rượu đó có gì không? Vì vậy em mới lo lắng đó các anh chị ơi. Nếu vậy có sao không các anh chị, tư vấn giúp em với? Em cám ơn nhiều

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    31-03-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Lạng sơn
    Bài viết
    130
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhhien Xem bài viết
    Em sợ là trong quá trình làm đồ ăn chẳng may tay anh ấy có bi sao nên dính máu vào thức ăn, hay ăn ấy cố tình thì sao, rồi cái chai rượu vang đỏ Đà Lạt nữa, vì nó là màu đỏ và khui sẵn rồi nên em không biết chai rượu đó có gì không? Vì vậy em mới lo lắng đó các anh chị ơi. Nếu vậy có sao không các anh chị, tư vấn giúp em với? Em cám ơn nhiều
    Kô sao. Hiv mà lây như bạn nghĩ thì thiên hạ bị HIV quá rồi. Bạn nên lo những hành động khác chứ nghĩ như bạn cẩn thận phản đam. Yentamdi khẳng định 100% là Kô có nguy cơ. cho dù có như bạn suy diễn thì hiv cũng kô thể tồn tại trong rượu mà lây nhiễm cho bạn được.

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhhien Xem bài viết
    Chào các anh chị trong diễn đàn, em có việc muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em vì em hoang mang quá. Chuyện là thế này, em là người đã có gia đình, em cũng là người đang hoàng và không bậy bạ gì hết. Hôm thứ 5 vừa qua ở đối diện nhà em (em ở chung cư) có một anh, anh này là gay, anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật, anh ấy có mời em và một vài người hàng xóm qua ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng có việc đi ra ngoài, còn lại có mình em là qua được. Nói thật vì em không biết nhậu và cũng không thích nhưng vì ngại qua, sinh nhật và họ mời mà mình không qua thấy cũng kì nên em có qua. Qua thì anh ấy đã bày đồ ăn sẵn rồi, có một chai rượu vang Đà Lạt đã khui sẵn, thế là tụi em có ăn nhậu khoảng 1 tiếng rưỡi xong là em về. Vấn đề em lo lắng ở đây là vì anh ấy là gay và yêu đương, quan hệ lăng nhăng lắm nên em sợ anh ấy bị sao rồi em ngồi ăn nhậu cùng, trong lúc nhậu sẽ có bắt tay, chung đồ ăn và ly chén nữa, nhất là chai rượu anh ấy đã bật sẵn, lại là rượu vang màu đỏ nữa nên không biết có máu gì trong đó không, vì biết đâu lỡ người ta muốn hại mình thì sao. Hôm nay, sau 3 ngày rưỡi trong người em cảm thấy mệt mỏi, hơi sốt nhẹ nên em càng them hoang mang hơn.

    Vậy em rất cần một lời tư vấn từ các anh chị, những người có hiểu biết và trí thức rộng.

    Em cám ơn anh chị nhiều
    Những gì bạn kể mang tính chất kỳ thị nặng thôi, không có nguy cơ dù có như nào.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,927
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi anhhien Xem bài viết
    Chào các anh chị trong diễn đàn, em có việc muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em vì em hoang mang quá. Chuyện là thế này, em là người đã có gia đình, em cũng là người đang hoàng và không bậy bạ gì hết. Hôm thứ 5 vừa qua ở đối diện nhà em (em ở chung cư) có một anh, anh này là gay, anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật, anh ấy có mời em và một vài người hàng xóm qua ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng có việc đi ra ngoài, còn lại có mình em là qua được. Nói thật vì em không biết nhậu và cũng không thích nhưng vì ngại qua, sinh nhật và họ mời mà mình không qua thấy cũng kì nên em có qua. Qua thì anh ấy đã bày đồ ăn sẵn rồi, có một chai rượu vang Đà Lạt đã khui sẵn, thế là tụi em có ăn nhậu khoảng 1 tiếng rưỡi xong là em về. Vấn đề em lo lắng ở đây là vì anh ấy là gay và yêu đương, quan hệ lăng nhăng lắm nên em sợ anh ấy bị sao rồi em ngồi ăn nhậu cùng, trong lúc nhậu sẽ có bắt tay, chung đồ ăn và ly chén nữa, nhất là chai rượu anh ấy đã bật sẵn, lại là rượu vang màu đỏ nữa nên không biết có máu gì trong đó không, vì biết đâu lỡ người ta muốn hại mình thì sao. Hôm nay, sau 3 ngày rưỡi trong người em cảm thấy mệt mỏi, hơi sốt nhẹ nên em càng them hoang mang hơn.

    Vậy em rất cần một lời tư vấn từ các anh chị, những người có hiểu biết và trí thức rộng.

    Em cám ơn anh chị nhiều
    Kỳ thị và phân biệt đối xử

    (18 Đang xem)

    Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống ! Hãy đọc, để nhận diện cho đúng sự phân biệt đối xử và kỳ thị !

    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  7. #7
    Thành Viên Mới alexhai's Avatar
    Ngày tham gia
    30-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HỒ CHÍ MINH
    Bài viết
    62
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 11 lần
    bạn đã đy xa vấn đề rồi. Đôi lúc ngày đấy anh ấy muốn tự tạo niềm vui cho chính bản thân mjnh.
    ko lẽ ai bị bệnh đều phải cack ly. và tự nhốt mjnh vào gục tối.
    Trích dẫn Gửi bởi anhhien Xem bài viết
    Chào các anh chị trong diễn đàn, em có việc muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em vì em hoang mang quá. Chuyện là thế này, em là người đã có gia đình, em cũng là người đang hoàng và không bậy bạ gì hết. Hôm thứ 5 vừa qua ở đối diện nhà em (em ở chung cư) có một anh, anh này là gay, anh ấy tổ chức tiệc sinh nhật, anh ấy có mời em và một vài người hàng xóm qua ăn nhậu, tuy nhiên ai cũng có việc đi ra ngoài, còn lại có mình em là qua được. Nói thật vì em không biết nhậu và cũng không thích nhưng vì ngại qua, sinh nhật và họ mời mà mình không qua thấy cũng kì nên em có qua. Qua thì anh ấy đã bày đồ ăn sẵn rồi, có một chai rượu vang Đà Lạt đã khui sẵn, thế là tụi em có ăn nhậu khoảng 1 tiếng rưỡi xong là em về. Vấn đề em lo lắng ở đây là vì anh ấy là gay và yêu đương, quan hệ lăng nhăng lắm nên em sợ anh ấy bị sao rồi em ngồi ăn nhậu cùng, trong lúc nhậu sẽ có bắt tay, chung đồ ăn và ly chén nữa, nhất là chai rượu anh ấy đã bật sẵn, lại là rượu vang màu đỏ nữa nên không biết có máu gì trong đó không, vì biết đâu lỡ người ta muốn hại mình thì sao. Hôm nay, sau 3 ngày rưỡi trong người em cảm thấy mệt mỏi, hơi sốt nhẹ nên em càng them hoang mang hơn.

    Vậy em rất cần một lời tư vấn từ các anh chị, những người có hiểu biết và trí thức rộng.

    Em cám ơn anh chị nhiều

  8. #8
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    14-09-2016
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    175
    Cảm ơn
    54
    Được cảm ơn: 9 lần
    Kì thị . .....

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •