Gửi bởi
huydz24242
sẵn đây mọi người xem giúp em đang bị bệnh tâm lí gì ạ?
em cứ ngồi hoặc đi học là em lại nhớ đến HIV và em tự suy diễn lung tung là em bị nhiễm mặc dù em không có nguy cơ, có nhiều lúc em tự an ủi bản thân rồi sau 1 đêm ngủ dậy thì nó lại như cũ, vẫn ngồi 1 chỗ vẫn nhớ đến HIV. Và em đã nhớ lại câu chuyện đi thả diều trên 20 lần và ko có nguy cơ nào là em giẫm phải hết và cũng tự giải thích bản thân là
+ kim tiêm nằm ngang mà mang dép thì có đạp trong mơ ( trừ khi nó đc cắm thẳng )
+ virus HIV sẽ chết sau 7 ngày khi ở môi trường bên ngoài
+ nếu lỡ bị kim đâm thì phải có 1 vết xước hoặc vết máu để lại ( nhưng e thì ko hề có )
+ và nếu có bị kim đâm thì phải có người trực tiếp bơm máu từ kim vào người thì mới có nguy cơ lấy nhiễm
Theo anh, những gì em giải thích trên có đúng không ạ? và em đang bị bệnh tâm lí gì đây ạ?