Gửi bởi
embuonlam19
Chào mọi người mình Top 22t, haizz mới tí tuổi đã nhiễm H rồi, cũng là do trước kia mình đã ăn chơi không có điểm dừng, mình uống ARV được 4 tháng CD hiện tại cũng gần 800, nhưng mình vẫn không thể nào vượt qua được những rào cản về mặt tinh thần, mình luôn bị dày vò về nó, mình sợ bị H rồi sẽ không ai chịu quen, mình sợ cô đơn đến già, rồi lúc ốm đau bệnh tật không ai chăm sóc. Từ khi biết có H mình cũng muốn mở lòng quen vài người nhưng lại không đến đâu vì mình sợ họ không chấp nhận được mình có H, nên hôm nay mình lên đây mong tìm được 1 bạn bot để quen lâu dài, tất nhiên cùng có H để chăm sóc cho nhau, đi chơi cho khuây khỏa, hoặc chỉ đơn giản là tâm sự với nhau thêm động lực cũng được! Bạn nào có nhu cầu giống mình thì ad zalo làm quen: không 1 hai không ba 7 hai 2 năm bốn 8 nha! Mình ở TPHCM nên tìm bạn ở TPHCM thôi.