mình cũng như bạn nè. nhưng mà mình được có 2 tháng thôi, có đi xét nghiệm viêm gan b ra kết quả âm tính , còn hiv thì chưa dám xét nghiệm đợi ra tết mới đi xét nghiệm là đủ 3 tháng, tớ đang lo sợ lắm , tớ cũng là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học ở hà nội , tổ tán 1 bạn sinh viên năm nhất cùng trường và quan hệ với nó, bạn gái tớ đi hiến máu bác sĩ ở đó không cho hiền nên tớ mới sợ bạn gái tố bị hiv. khi hệ xong được 3 ngày mình có nhiều triệu chứng như : sốt, lở loét miệng,mệt mỏi cơ bắp. nhiều lần mình đã nghĩ là do lần đầu làm chuyện ấy nên tâm lý mới có triệu chứng đầy cho quên đi hiv, mình sẽ cố gắng sau tết đi xét nghiệm, huhu, mình mới có 20 tuổi giờ mà bị thì chắc có lỗi với bố mẹ làm, 20 năm chẳng giúp gì được bố mẹ ,huhu