Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Lời khuyên cho các thánh thích chơi combo : qhtd có bao + os với GMD, matxa

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-11-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 7 lần

    Lời khuyên cho các thánh thích chơi combo : qhtd có bao + os với GMD, matxa

    Mình xin chia sẽ kinh nghiệm bản thân đối với các bạn nào đang có ý định hoặc đang tham gia vào các dịch vụ trá hình như matxa kích dục hay matxa, hớt tóc gội đầu...

    Mình làm trong ngành xây dựng đang ở TPHCM, vài năm trước đến nay mình có tham gia nhiều dịch vụ trá hình (trên dưới 20 lần) như matxa trá hình kích dục bằng tay, bằng miệng, quan hệ có bao, rồi hớt tóc gội đầu các kiểu...rồi như mình đã chia sẽ bên box "Phòng giải tỏa tâm lý" đến một ngày mình thức tĩnh và quyết định đi xét nghiệm HIV để trấn an tâm lý, mặc dù được tư vấn là không có nguy cơ, và mình đã trải qua 7 lần xét nghiệm HIV, khoảng thời gian này chắc mình sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này, chưa bao giờ mình nghĩ là cuộc đời mình lại đi làm mấy cái xét nghiệm "một sống một chết" này, cái cảm giác ngồi chờ kq thật không thể tả được.

    Mình hiểu được tâm lý của mấy bạn đi làm xa nhà đặc biệt là dân đi làm công trình, ngành này thuộc loại ăn chơi có tiếng, thông thường sau các cuộc nhậu ăn mừng các giai đoạn công trình hoặc đổ bê-tông, động thổ, bàn giao... kiểu gì cũng nhậu được, mà nhậu vào thì tới bến mới chịu, đi tăng 2, tăng 3 là chuyện thường tình chứ nhậu xong đi về ngủ thì hơi bị khó chịu.

    Mà tăng 2, tăng 3 ở đây là gì nếu ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu thì kiểu gì cũng có : matxa kích dục, gái gọi qua mạng, hớt tóc gội đầu, cafe ôm các kiểu. Nói chung mình đã trải qua mấy thứ này hết rồi không thiếu cái gì cả, nên những gì mình chia sẽ ở đây là thật lòng.

    Mình đảm bảo 1 điều rằng : không có ông nào như trường hợp kể trên mà không có 1 khoảng thời gian lo lắng về việc nhiễm HIV trong cuộc đời mình cả, mặc dù biết rằng quan hệ có bao là an toàn đấy, kích dục miệng là khó lây HIV đấy nhưng tâm lý chung đều nghĩ "có ai dám chắc rằng không có một sự cố nào trong những lúc mây mưa tối tăm đó, mình chẳng nhớ gì cả vì lúc đó đã say quắc cần câu..." và rồi ai cũng sẽ lo lắng về những chuyện như vậy một cách dai dẳng mãi làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của mình, cứ đi đâu làm gì mà nghe đến HIV thì tâm trạng lo âu, thấy nhồn nhột xong rồi lên mạng tìm hiểu tự trấn an mình.

    Đó là lý do tại sao diễn đàn này đầy ắp 2 dạng câu hỏi thuộc loại phổ biến nhất : Một là quan hệ có bcs mà vẫn lo không biết có rách hay tuộc không, không biết bcs có vấn đề gì không, không biết gmd có trả thù đời mà chọc thủng bcs ko? thậm chí có ông không nhớ là mình có mang bcs hay ko nữa? Hai là, kích dục miệng có bị dính HIV không, không ai nhớ chắc về tình trạng của mồm miệng hay dương vật mình lúc đó...Mọi suy diễn đều theo hướng tiêu cực và hướng đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra (và mình cũng từng như vậy, nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều). Điều này cho thấy 1 điều rằng : dẫu 2 trường hợp này là an toàn với HIV nhưng nó gây ra 1 thứ đó là stress dai dẵng và đáng sợ, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống.

    Một thực tế hiện nay, ở các đô thị lớn các dịch vụ này rất nhiều và phổ biến ở cánh đàn ông. Đa phần các đàn anh đi trước rủ rê các đàn em theo sau và chia sẽ kinh nghiệm ăn chơi một cách "bài bản" và kể cả rĩ tay nhau về HIV rằng chơi kiểu gì thì lây, kiểu gì thì không lây...Mà xin nói thật lòng, khi rượu vào thì khác, mất lý trí, không ai nhớ rõ mình đã làm gì với gmd rồi bắt đầu suy diễn ra đủ thứ kịch bản nguy cơ rồi tự hù dọa bản thân, lên mạng lục loại thông tin để đọc rồi càng stress hơn...

    Nói tóm lại dựa vào những trải nghiệm bản thân sau những khoảng thời gian "ăn chơi không lành mạnh" và thời gian chờ xét nghiệm đầy lo âu căng thẳng, ngẫm nghĩ lại cuộc đời, mình xin đưa ra lời khuyên cho các bạn nào có đang có ý định và đang tham gia vào các kiểu ăn chơi giống như trên hãy từ bỏ ngay từ bây giờ để sống lành mạnh hơn vì dù bạn không có thể nhiễm HIV nhưng bạn sẽ rước rất nhiều thứ phiền muộn, lo âu vào người, "HIV tâm lý" cũng nặng nề không kém, bên cạnh đó các bạn có thể rước vào người nhiều căn bệnh tình dục nguy hiểm khác như giang mai, lậu, sùi mào gà...làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, tâm lý, uy tín của bản thân. Thật tồi tệ và tội lỗi hơn nếu chúng ta làm lây truyến các bệnh này cho người thân gia đình, làm an vỡ hạnh phúc gia đình.

    Những chia sẽ trên đây của mình dựa trên những cảm xúc, trải nghiệm thực tế đã qua, mong các bạn đọc và cảm nhận. Mình mong nó sẽ góp phần làm thức tĩnh các bạn và góp phần cho diễn đàn ngày càng phát triển hơn, hướng đến sự tốt đẹp cho xã hội.
    ads

  2. Có 6 người đã cảm ơn Conenxetnghiemko cho bài viết bổ ích này:

    Can1sugiupdo (11-03-2017),Hayvuilennhe (13-01-2017),Lamlaicuocdoi_90 (17-04-2018),lamlo2016 (22-02-2017),quoctrungvx (23-01-2017),thuonghang (13-01-2017)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-01-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Kiên Giang
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    rất bổ ích :)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-02-2017
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Conenxetnghiemko Xem bài viết
    Mình xin chia sẽ kinh nghiệm bản thân đối với các bạn nào đang có ý định hoặc đang tham gia vào các dịch vụ trá hình như matxa kích dục hay matxa, hớt tóc gội đầu...

    Mình làm trong ngành xây dựng đang ở TPHCM, vài năm trước đến nay mình có tham gia nhiều dịch vụ trá hình (trên dưới 20 lần) như matxa trá hình kích dục bằng tay, bằng miệng, quan hệ có bao, rồi hớt tóc gội đầu các kiểu...rồi như mình đã chia sẽ bên box "Phòng giải tỏa tâm lý" đến một ngày mình thức tĩnh và quyết định đi xét nghiệm HIV để trấn an tâm lý, mặc dù được tư vấn là không có nguy cơ, và mình đã trải qua 7 lần xét nghiệm HIV, khoảng thời gian này chắc mình sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này, chưa bao giờ mình nghĩ là cuộc đời mình lại đi làm mấy cái xét nghiệm "một sống một chết" này, cái cảm giác ngồi chờ kq thật không thể tả được.

    Mình hiểu được tâm lý của mấy bạn đi làm xa nhà đặc biệt là dân đi làm công trình, ngành này thuộc loại ăn chơi có tiếng, thông thường sau các cuộc nhậu ăn mừng các giai đoạn công trình hoặc đổ bê-tông, động thổ, bàn giao... kiểu gì cũng nhậu được, mà nhậu vào thì tới bến mới chịu, đi tăng 2, tăng 3 là chuyện thường tình chứ nhậu xong đi về ngủ thì hơi bị khó chịu.

    Mà tăng 2, tăng 3 ở đây là gì nếu ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu thì kiểu gì cũng có : matxa kích dục, gái gọi qua mạng, hớt tóc gội đầu, cafe ôm các kiểu. Nói chung mình đã trải qua mấy thứ này hết rồi không thiếu cái gì cả, nên những gì mình chia sẽ ở đây là thật lòng.

    Mình đảm bảo 1 điều rằng : không có ông nào như trường hợp kể trên mà không có 1 khoảng thời gian lo lắng về việc nhiễm HIV trong cuộc đời mình cả, mặc dù biết rằng quan hệ có bao là an toàn đấy, kích dục miệng là khó lây HIV đấy nhưng tâm lý chung đều nghĩ "có ai dám chắc rằng không có một sự cố nào trong những lúc mây mưa tối tăm đó, mình chẳng nhớ gì cả vì lúc đó đã say quắc cần câu..." và rồi ai cũng sẽ lo lắng về những chuyện như vậy một cách dai dẳng mãi làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của mình, cứ đi đâu làm gì mà nghe đến HIV thì tâm trạng lo âu, thấy nhồn nhột xong rồi lên mạng tìm hiểu tự trấn an mình.

    Đó là lý do tại sao diễn đàn này đầy ắp 2 dạng câu hỏi thuộc loại phổ biến nhất : Một là quan hệ có bcs mà vẫn lo không biết có rách hay tuộc không, không biết bcs có vấn đề gì không, không biết gmd có trả thù đời mà chọc thủng bcs ko? thậm chí có ông không nhớ là mình có mang bcs hay ko nữa? Hai là, kích dục miệng có bị dính HIV không, không ai nhớ chắc về tình trạng của mồm miệng hay dương vật mình lúc đó...Mọi suy diễn đều theo hướng tiêu cực và hướng đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra (và mình cũng từng như vậy, nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều). Điều này cho thấy 1 điều rằng : dẫu 2 trường hợp này là an toàn với HIV nhưng nó gây ra 1 thứ đó là stress dai dẵng và đáng sợ, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống.

    Một thực tế hiện nay, ở các đô thị lớn các dịch vụ này rất nhiều và phổ biến ở cánh đàn ông. Đa phần các đàn anh đi trước rủ rê các đàn em theo sau và chia sẽ kinh nghiệm ăn chơi một cách "bài bản" và kể cả rĩ tay nhau về HIV rằng chơi kiểu gì thì lây, kiểu gì thì không lây...Mà xin nói thật lòng, khi rượu vào thì khác, mất lý trí, không ai nhớ rõ mình đã làm gì với gmd rồi bắt đầu suy diễn ra đủ thứ kịch bản nguy cơ rồi tự hù dọa bản thân, lên mạng lục loại thông tin để đọc rồi càng stress hơn...

    Nói tóm lại dựa vào những trải nghiệm bản thân sau những khoảng thời gian "ăn chơi không lành mạnh" và thời gian chờ xét nghiệm đầy lo âu căng thẳng, ngẫm nghĩ lại cuộc đời, mình xin đưa ra lời khuyên cho các bạn nào có đang có ý định và đang tham gia vào các kiểu ăn chơi giống như trên hãy từ bỏ ngay từ bây giờ để sống lành mạnh hơn vì dù bạn không có thể nhiễm HIV nhưng bạn sẽ rước rất nhiều thứ phiền muộn, lo âu vào người, "HIV tâm lý" cũng nặng nề không kém, bên cạnh đó các bạn có thể rước vào người nhiều căn bệnh tình dục nguy hiểm khác như giang mai, lậu, sùi mào gà...làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, tâm lý, uy tín của bản thân. Thật tồi tệ và tội lỗi hơn nếu chúng ta làm lây truyến các bệnh này cho người thân gia đình, làm an vỡ hạnh phúc gia đình.

    Những chia sẽ trên đây của mình dựa trên những cảm xúc, trải nghiệm thực tế đã qua, mong các bạn đọc và cảm nhận. Mình mong nó sẽ góp phần làm thức tĩnh các bạn và góp phần cho diễn đàn ngày càng phát triển hơn, hướng đến sự tốt đẹp cho xã hội.
    Tôi không an chơi đàn đúm gì, má tôi thấy co nhiều người bị không biết lí do, tôi luôn suy diễn ra đường có ai chích xong ném kim tiêm trùng tối, về tôi thấy có vết máu, hay chấm nhỏ là nghi kim tiêm, bỏ ăn bỏ uống, lên diễn đàn hỏi thì chỉ nói một câu 1: Bạn Suy Diện, tôi không bị H mà cáng ngày ra đường tôi càng sợ người ta chích xong ném kim trúng tôi,..haizzzzzzzzz sống mà khô tâm chưa từng thấy

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-09-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tây Ninh
    Bài viết
    81
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 7 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lolangkimtiem Xem bài viết
    Tôi không an chơi đàn đúm gì, má tôi thấy co nhiều người bị không biết lí do, tôi luôn suy diễn ra đường có ai chích xong ném kim tiêm trùng tối, về tôi thấy có vết máu, hay chấm nhỏ là nghi kim tiêm, bỏ ăn bỏ uống, lên diễn đàn hỏi thì chỉ nói một câu 1: Bạn Suy Diện, tôi không bị H mà cáng ngày ra đường tôi càng sợ người ta chích xong ném kim trúng tôi,..haizzzzzzzzz sống mà khô tâm chưa từng thấy
    Dường trống sao hok đi đi vào bụi lùm làm gì cho dính kiêm tiêm chứ má

  6. #5
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    30-01-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nghệ an
    Bài viết
    43
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Conenxetnghiemko Xem bài viết
    Mình xin chia sẽ kinh nghiệm bản thân đối với các bạn nào đang có ý định hoặc đang tham gia vào các dịch vụ trá hình như matxa kích dục hay matxa, hớt tóc gội đầu...

    Mình làm trong ngành xây dựng đang ở TPHCM, vài năm trước đến nay mình có tham gia nhiều dịch vụ trá hình (trên dưới 20 lần) như matxa trá hình kích dục bằng tay, bằng miệng, quan hệ có bao, rồi hớt tóc gội đầu các kiểu...rồi như mình đã chia sẽ bên box "Phòng giải tỏa tâm lý" đến một ngày mình thức tĩnh và quyết định đi xét nghiệm HIV để trấn an tâm lý, mặc dù được tư vấn là không có nguy cơ, và mình đã trải qua 7 lần xét nghiệm HIV, khoảng thời gian này chắc mình sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này, chưa bao giờ mình nghĩ là cuộc đời mình lại đi làm mấy cái xét nghiệm "một sống một chết" này, cái cảm giác ngồi chờ kq thật không thể tả được.

    Mình hiểu được tâm lý của mấy bạn đi làm xa nhà đặc biệt là dân đi làm công trình, ngành này thuộc loại ăn chơi có tiếng, thông thường sau các cuộc nhậu ăn mừng các giai đoạn công trình hoặc đổ bê-tông, động thổ, bàn giao... kiểu gì cũng nhậu được, mà nhậu vào thì tới bến mới chịu, đi tăng 2, tăng 3 là chuyện thường tình chứ nhậu xong đi về ngủ thì hơi bị khó chịu.

    Mà tăng 2, tăng 3 ở đây là gì nếu ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu thì kiểu gì cũng có : matxa kích dục, gái gọi qua mạng, hớt tóc gội đầu, cafe ôm các kiểu. Nói chung mình đã trải qua mấy thứ này hết rồi không thiếu cái gì cả, nên những gì mình chia sẽ ở đây là thật lòng.

    Mình đảm bảo 1 điều rằng : không có ông nào như trường hợp kể trên mà không có 1 khoảng thời gian lo lắng về việc nhiễm HIV trong cuộc đời mình cả, mặc dù biết rằng quan hệ có bao là an toàn đấy, kích dục miệng là khó lây HIV đấy nhưng tâm lý chung đều nghĩ "có ai dám chắc rằng không có một sự cố nào trong những lúc mây mưa tối tăm đó, mình chẳng nhớ gì cả vì lúc đó đã say quắc cần câu..." và rồi ai cũng sẽ lo lắng về những chuyện như vậy một cách dai dẳng mãi làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của mình, cứ đi đâu làm gì mà nghe đến HIV thì tâm trạng lo âu, thấy nhồn nhột xong rồi lên mạng tìm hiểu tự trấn an mình.

    Đó là lý do tại sao diễn đàn này đầy ắp 2 dạng câu hỏi thuộc loại phổ biến nhất : Một là quan hệ có bcs mà vẫn lo không biết có rách hay tuộc không, không biết bcs có vấn đề gì không, không biết gmd có trả thù đời mà chọc thủng bcs ko? thậm chí có ông không nhớ là mình có mang bcs hay ko nữa? Hai là, kích dục miệng có bị dính HIV không, không ai nhớ chắc về tình trạng của mồm miệng hay dương vật mình lúc đó...Mọi suy diễn đều theo hướng tiêu cực và hướng đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra (và mình cũng từng như vậy, nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều). Điều này cho thấy 1 điều rằng : dẫu 2 trường hợp này là an toàn với HIV nhưng nó gây ra 1 thứ đó là stress dai dẵng và đáng sợ, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống.

    Một thực tế hiện nay, ở các đô thị lớn các dịch vụ này rất nhiều và phổ biến ở cánh đàn ông. Đa phần các đàn anh đi trước rủ rê các đàn em theo sau và chia sẽ kinh nghiệm ăn chơi một cách "bài bản" và kể cả rĩ tay nhau về HIV rằng chơi kiểu gì thì lây, kiểu gì thì không lây...Mà xin nói thật lòng, khi rượu vào thì khác, mất lý trí, không ai nhớ rõ mình đã làm gì với gmd rồi bắt đầu suy diễn ra đủ thứ kịch bản nguy cơ rồi tự hù dọa bản thân, lên mạng lục loại thông tin để đọc rồi càng stress hơn...

    Nói tóm lại dựa vào những trải nghiệm bản thân sau những khoảng thời gian "ăn chơi không lành mạnh" và thời gian chờ xét nghiệm đầy lo âu căng thẳng, ngẫm nghĩ lại cuộc đời, mình xin đưa ra lời khuyên cho các bạn nào có đang có ý định và đang tham gia vào các kiểu ăn chơi giống như trên hãy từ bỏ ngay từ bây giờ để sống lành mạnh hơn vì dù bạn không có thể nhiễm HIV nhưng bạn sẽ rước rất nhiều thứ phiền muộn, lo âu vào người, "HIV tâm lý" cũng nặng nề không kém, bên cạnh đó các bạn có thể rước vào người nhiều căn bệnh tình dục nguy hiểm khác như giang mai, lậu, sùi mào gà...làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc, tâm lý, uy tín của bản thân. Thật tồi tệ và tội lỗi hơn nếu chúng ta làm lây truyến các bệnh này cho người thân gia đình, làm an vỡ hạnh phúc gia đình.

    Những chia sẽ trên đây của mình dựa trên những cảm xúc, trải nghiệm thực tế đã qua, mong các bạn đọc và cảm nhận. Mình mong nó sẽ góp phần làm thức tĩnh các bạn và góp phần cho diễn đàn ngày càng phát triển hơn, hướng đến sự tốt đẹp cho xã hội.
    Em cũng trót dại thử 1 lần do rủ rê và tò mò, đó cũng là lần đầu và lần cuối cùng của em, cả đời em chưa bao giờ khủng khoảng như vậy, chuyện đó cách đây gần 1 tháng và đc các anh chị trong này tư vấn an toàn 100%,nhưng em vẫn có cảm giác sợ, rất hối hận về việc đó, thấy xấu hổ vs gia đình và bản thân, anh có thể cho em ít lời khuyên đc ko ạ, đc các anh chị trong này tư vấn thì em yên tâm luôn phải ko ạ??

  7. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-02-2017
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi leminhtan Xem bài viết
    Dường trống sao hok đi đi vào bụi lùm làm gì cho dính kiêm tiêm chứ má
    CO bao giờ đi vào lùm bụi đâu, ông đọc cho kỹ bài tôi post, toàn đi đường đông người, tôi không bị dính kim tiêm, vấn đề là tôi suy diễn, lúc nào cũng nghĩ có người phòng kim tiêm vào tôi, riết rôi tôi bì khùng luôn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •