Gửi bởi
lolangsautrotdai
Ngày 20/11 sau bữa tiệc em có chuyện buồn, uống bia khá nhiều và đi mat xa. Tại đây do đang có tâm trạng không làm chủ bân thân em đã quan hệ với cô gái mat xa cho mình.
Trong quá trình quan hệ do còn say và mệt nên em đã không chủ động đeo bao mà cô ấy thực hiện làm cho em hết, bao đầu tiên em có thấy và cảm giác được cô ấy có đeo cho em. Đầu tiên là cô ấy ở tư thế phía trên sau đó mới đổi xuống phía dưới. Được một lát thì mệt em đề nghị cô ấy quay lại lên trên thì cô ấy nói với em là "bao lỏng rồi làm tiếp lâu ra để em đổi bao cho anh, vì em đem vào 2 cái". Vì phòng tối em cũng không ngồi dậy kiểm tra nhưng cảm nhận cô ấy có kéo bao khỏi dv của em nhưng rồi cô ấy không tìm thấy bao thứ 2 ngay do khi nãy để trên giường chung với mớ khăn nên em bước xuống để cô ấy tìm, được một lát thì cô ấy nói có rồi nên em leo lên giường tiếp tục, lần đeo bao thứ 2 do mệt nên em không nhớ là cô ấy có đeo cho em hay đeo đúng cách không. Quan hệ tiếp một lúc em để nghị cô ấy quay ra rìa giường vì em mỏi và sau đó đề nghị cô ấy xoay lưng để em đưa vào từ phía sau. Ở tư thế này, em nhớ có rút dv ra khỏi cô ấy 1 2 lần nhưng đưa vào lại ngay và cô ấy có dùng tay cầm dv chỉnh cho em.
Do thời gian quy định cho một suất mat xa hạn chế nên em cũng tranh thủ cho nhanh, tiếp tục một lát do mệt quá nên em quyết định ngừng, do không có kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, em có rút mạnh dv ra và bước 1 2 bước lui về sau đứng lại khoảng vài giây. Em nhớ cô ấy có quay lại thì bảo "bao tuột kìa anh ơi thôi mình ngừng đi" thì nhìn em thấy có cái bao nằm gần phía chân (do mệt nên nên cảm giác này em thật sự không nhớ rõ là có tiếng rớt bao xuống nền gạch) sau đó nhìn lại dv mình không còn bao nữa. Ngay lúc đó, em cũng tin tưởng vào trực giác là mình an toàn suốt quá trình quan hệ nên cũng không lo lắm và leo lên giường để cô ấy làm tay cho đến khi xuất tinh.
Sau đó cô ấy đến bồn tắm hình như để vệ sinh (hay để lấy bao ra ngoài trường hợp nếu bao ra rớt xuống đất mà kẹt bên trong) và gọi em đến để vệ sinh luôn cho em. Cô ấy vệ sinh xong trước thì quay lại mặc quần áo còn em tắm rửa một lát nữa, khi tắm em có hỏi là "cái bao bị tuột lúc anh rút ra phải không?" cô ấy cũng trả lời đúng vậy và lúc đó em cũng bớt lo lắng.
Ngày hôm sau, do nhớ lại lúc rút dv ra khi còn hơi say và mệt nên lại lo lắng cái bao dưới nền có phải là cái thứ 2 hay không nên có quay lại hỏi cô ấy thì cô ấy cũng nói là "cuối cùng anh rút mạnh nên nó mới tuột ra, chứ đâu phải tuột trước đó đâu mà sợ", em hỏi tiếp là nếu đang quan hệ bị tuột thì cô ấy có biết không, cô ấy trả lời “biết chứ sao không”, em thấy cô ấy trả lời cũng thật thà.
Yên tâm vì đã có cảm giác an toàn, đến ngày thứ 7 sau quan hệ, thì em thấy ngứa và nổi mụn ngứa ở tay (Trước đó 1 ngày, em có ăn càng ghẹ và nghêu hấp nhưng trước đến nay em rất ít khi bị dị ứng hải sản, mà có dị ứng thì bị nổi mề đay ngay sau đó vài chục phút chứ không phải nổi mụn ngứa sau vài ngày). Một ngày sau đó thì có cảm giác ớn lạnh như bị cảm nhưng sờ thân nhiệt thì không nóng, khi đi lại em cảm thấy đôi chân mỏi rất lạ cùng với cảm giác ớn lạnh đó. Một ngày hôm sau thì hết do em có mua thuốc cảm uống.
Sang tuần thứ 2, trong một ngày thức hơi khuya em lại bị ớn lạnh, lúc ngủ có cảm giác ớn lạnh toàn thân và mụn ngứa xuất hiện lại (em gọi là mụn ngứa vì em thấy nó giống mụn trứng cá nhưng không sưng đỏ có ngòi trắng bên trong và gây ngứa) và có cảm giác như sốt nhẹ, có mệt mỏi và hơi đau tức vùng ngực và đau mỏi chân sau đó 3 ngày thì lại hết nhưng thỉnh thoảng vẫn còn cảm giác nóng lạnh sau lưng (tức khoảng ngày hôm nay khi em đang viết topic này, em không bị đau họng, đau đầu...
Do sợ hãi nên em uống Panadol extra nhiều và còn mua thêm thuốc cảm cúm bên ngoài nhà thuốc để uống để mau hết triệu chứng trong 2 lần.
Do những biểu hiện khác lạ không giống cảm cúm thông thường em thường gặp (em bị cảm chưa bao giờ bị ngứa và em thường bị sốt và đau họng khi bắt đầu cảm cúm) như vậy sau khi quan hệ 2 tuần nên em rất lo lắng. Đã gần 30 tuổi nhưng kinh nghiệm qhtd rất ít trước lần này em cũng có quan hệ 2 lần, em quan hệ lần đầu tiên cách đây 6 tháng nhưng những lần đó em chủ động việc mang bao, tháo bao cho mình nên yên tâm hoàn toàn còn lần này em tin tưởng hoàn toàn vào cô gái mat xa nên suy nghĩ hoang mang đến trường hợp người ta có ý không tốt với mình. Các tư thế quan hệ dễ gây tuột bao như người nữ quay lưng em cũng không biết nên mớt rút mạnh ra nếu khi rút ra và tỉnh táo em thấy còn bao trên dv thì đã không lo lắng quá mức.
Kính mong anh chị ban quản trị diễn đàn cho em lời khuyên trong trường hợp này, từ khi cơn ngứa và nóng lạnh xuất hiện lại em lo không ăn nổi, làm việc nào cũng không xong do cứ bị ám ảnh trong đầu, người mệt mỏi hay chóng mặt, có cảm giác ớn lạnh và sợ một cơn sốt khác lại đến. Xin anh chị tư vấn giúp em !!!