Hôm qua là ngày thứ 74 em xét nghiệm âm tính tại med. Vì lần đầu xn ở đây, trc em toàn xn ở hồng ngọc. Em nhắc nhở mình phải chú ý y tá xé kim tiêm, nên e đưa mắt nhìn tìm bơm kim tiêm, thỳ cô y tá ở đây ko dùng kim tiêm mà dùng ống chân không, nên e ko ngờ đến nên ko chú ý vì chủ ý của em là nhìn bơm kim tiêm, ai ngò là ống chân không nên e ko chú ý cô ấy lấy ở đâu. Các anh chị cứ chửi em là họ ko bao giờ dùng kim tiêm cũ , e muốn nghe mắng hơn là mình cứ lo. Tiếp theo khi họ lấy máu , họ có lấy bông và dán băng dính cho em, nhưng e nhìn thấy ở phần găng tay ngón tay họ có máu đỏ ở găng tay. Mà trc đó y tá ko thay găng. Em lo quá máu dấy có lây cho em vào chỗ vừa tiêm ko ạ. Ngoài ra tối hôm qua e có đưa bố tập đi, bố em và em đi qua ngõ trc e sợ kim tiêm, thỳ bố và e đều dùng đt soi dưới đất, đùng cái e dãm " dộp, dộp" vào cái j nó kêu như thế, e quay lại soi thỳ là cái bút, e soi tiếp vào góc tường thỳ thấy 1 kim tiêm. Vì bố dục đi nên e chỉ nhìn thấy thế. Lúc về bố lại bảo đi đường đấy, e cug muốn để nhìn lại xem đúng ko, thỳ e soi vào góc tường thỳ e thấy đúng là kim tiêm, lộ cả đầu kim và có màu đỏ ở đấy, e soi tiếp lại chỗ giữa đường thỳ cái e giẫm đúng là bút bi. Em đi giày tây , vì bgio e sợ lắm nên lúc nào cug đi giày. Em dãm vào chỉ nghe dộp dộp, ko thấy đau gì cả. Chả qua là em muốn kể cho a chị thôi. Vì e chả biết giãi bày cùng ai cả. Em vẫn rùng mình vụ găng tay có máu của y tá.