Gửi bởi
Một nỗi buồn
E năm nay 23t. Đang mang thai được 35 tuần rồi. E phát hiện nhiễm H khi thai được 17 tuần và đã được các bsi tư vấn và đang được điều trị Arv. Bệnh của e có mẹ ruột và 2 chị biết. Chồng cũng biết. Bề ngoài e vẫn tỏ vẻ lạc quan, đôi khi e quên mất mình mang trong người căn bệnh thế kỉ này. Có lúc e lại suy nghĩ rất nhiều , e lo lắng ko biết con e sinh ra nó có may mắn ko. Rồi e lo cho gia đình ba mẹ vì e ko biết e nhiễm bệnh từ lúc nào, em sinh hoạt ăn uống chung thi họ có bị lây bệnh chưa vì chỉ có vợ chồng e là đã đi khám và điều trị. E đã chuẩn bị để đón con ra đời nhưng sao trong lòng e nhiều nỗi sợ. Mọi người cho e hỏi nếu e điều trị từ 17 tuần thì nguy cơ lây qua con có cao ko .