Trích dẫn Gửi bởi sauvohan2310 Xem bài viết
các anh ơi mọi ngày em nói nhiều thật đấy . cho e xin lỗi . hnay em đi xn rồi bác sỹ hẹn thứ 2 có kết quả . trời ạ . gia đình em đang gặp rất nhiều chuyện . thứ 2 mà lỡ sao thì cái gia đình này sẽ tan nát . em đúng là thằng bất tài mà . suốt ngày chỉ ruộu với ruộu . e lằm một mình suy nghĩ về gia đình sao ko kìm được nước mắt vậy . e cũng chán cái cuộ sống suốt ng ngày suy nghĩ suốt ngày sống trong sự sợ hãi này lắm rồi . bình thường bị muỗi cắn e cũng sợ . giờ bị zona thế này lại càng làm tâm chí e sợ hơn . các anh ơi e phải làm sao bây giờ . em sợ lắm các anh ạ
bạn nói bạn thương gđ và bạn là ng bất tài k giúp đc gì cho gđ vậy thì ngay bây giờ hãy thay đổi nó đi. phải chiến thắng bản thân mình trước khi nghĩ đến làm những việc lơn hơn.