Mình đã đến PK, mới đầu sơ tham vấn cho mình làm mình rất hoang mang, nhưng cuối cùng đã nhận mình. Và cả bạn mình.
Cho mình hỏi, sơ có nói mình bị lao màng não mà chỉ mới 20 tuổi, là đã ở giai đoạn 4 rồi. Hjx
Mình đã đến PK, mới đầu sơ tham vấn cho mình làm mình rất hoang mang, nhưng cuối cùng đã nhận mình. Và cả bạn mình.
Cho mình hỏi, sơ có nói mình bị lao màng não mà chỉ mới 20 tuổi, là đã ở giai đoạn 4 rồi. Hjx
Bạn cố gắng đăng ký điều trị,sức khỏe sẽ hồi phục lại thôi.Quan trọng nhất bây giờ đối với các bạn là tinh thần phải sống lạc quan,bạn không được lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều.Tuanmecsedec thay mặt diễn đàn chúc bạn sức khỏe và an khang.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Mình có nổi hạch lúc Tết, nhưng giờ xẹp r, còn nhỏ nhỏ, lúc phát hiện lao màng não, nhưng giờ xẹp r, mình chỉ bị sút 2kg, sau khi điều trị lao mình lên tận 10kg, da lưng cổ có bị khô, nhưng hết r, mặt cũng hơi khô bông tróc, chắc do mình đeo khẩu trang, hay nóng quá thôi, da chỉ hơi xỉn, do thuốc lao, mệt mỏi , hay bị cảm viêm họng thôi. Từ bửa trc khi xin vào MK, sau khi đc vào, mình lo lắng hơn trc, từ đó mệt mõi hơn hay j á.
Cám ơn mn nhiều lắm
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)