Trang 1 của 11 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 218

Chủ đề: Gởi Bã Xã ( Ngân Giang ) từ trên trời rớt xuống 1 cái bịch

  1. #1
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

    Red face Gởi Bã Xã ( Ngân Giang ) từ trên trời rớt xuống 1 cái bịch

    Dear Bà Xã của người ta ! Qua nhiều ngày ngồi 8 trên Chatbox Anh mới ngộ ra một điều là Anh cũng có cãm tình gì đó với em nhưng cái cãm tình đó là giửa anh và em kìa . Anh ko cần 1 zalo hay viber anh chỉ cần ai đó thiệt lòng và xem mình giống anh em của nhau ! Nhưng em thì không em vẫn còn là 1 ẩn số và ẩn số đó anh mong sẽ ko bao giờ hiện hồn trước mặt anh !
    thôi viết nhiêu mõi tay rồi ! Cám ơn mấy anh mấy chị và mấy bạn đã rãnh rổi xin nông nổi ở không vào đọc bài viết này

  2. #2
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Hôm nay là ngày thứ 2 ko thấy người ấy online thấy trong người nó thiếu thiếu cái gì đó nhưng thôi thà ko online còn hơn chứ lên là toàn xoắn với ốc ko hà

  3. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Hôm nay là ngày thứ 3 mà người ấy vẫn chưa lú đầu lên nữa ! Chắc Người ấy ( Ngân Giang ) mất bệnh tự kỉ rồi !

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Quang Vinh Xem bài viết
    Hôm nay là ngày thứ 3 mà người ấy vẫn chưa lú đầu lên nữa ! Chắc Người ấy ( Ngân Giang ) mất bệnh tự kỉ rồi !
    chờ người nơi ấy.............chờ quài hổng thấy

  5. #5
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    chờ người nơi ấy.............chờ quài hổng thấy
    Ước gì đây là anh và em nhỉ

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Quang Vinh Xem bài viết
    Ước gì đây là anh và em nhỉ
    ờ ông cứ ước cho thoải mái đi, ước riết coi chừng ướt quần ah, hớ hớ hớ

  7. #7
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    ờ ông cứ ước cho thoải mái đi, ước riết coi chừng ướt quần ah, hớ hớ hớ
    Ước vậy mà em nó không vào Cmt luôn mới ghê

  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Quang Vinh Xem bài viết
    Ước vậy mà em nó không vào Cmt luôn mới ghê
    tai bé bự nó nghe nói vợ của ông có võ công cao cường như lý mạc sầu vậy nên em nó ''hoang mang'' ý mà

  9. #9
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    tai bé bự nó nghe nói vợ của ông có võ công cao cường như lý mạc sầu vậy nên em nó ''hoang mang'' ý mà
    Lần sửa cuối bởi Trần Quang Vinh, ngày 01-04-2016 lúc 17:16.

  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần

  11. #11
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Post mã nhúng như vậy nè

  12. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình. Ngân Giang's Avatar
    Ngày tham gia
    12-01-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Vũng Tàu
    Bài viết
    407
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn: 90 lần

  13. #13
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần

  14. #14
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Ngân Giang Xem bài viết
    Người ta cũng vô đọc bài rồi bỏ lại 1 dòng Mong Hiểu Cho Em ! Không lẻ tui trồng cây SI ta

  15. #15
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/ZW...ynh-Huong.html



    Những câu nói trên đầu môi
    Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ?
    Dẫu đã biết anh không hề yêu
    Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
    Vì anh lạnh lùng băng giá
    Còn tôi con tim thật thà
    Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
    Xa là nhớ, đêm nằm mơ
    Mơ tình ta xanh như bài thơ
    Ánh trăng sáng, soi màn đêm
    Đưa tình yêu qua thềm
    Vì sao người không nhận lấy ?
    Để tôi hoang mang tháng ngày
    Anh ở đâu ? Cho tình tôi miên man

    ĐK:
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi
    Ân tình tuyệt vời lên ngôi
    Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
    Để đêm mùa đông trôi xa
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha ...

  16. #16
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/ZW...ynh-Huong.html



    Những câu nói trên đầu môi
    Phải chăng người trao cho riêng mình tôi ?
    Dẫu đã biết anh không hề yêu
    Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
    Vì anh lạnh lùng băng giá
    Còn tôi con tim thật thà
    Nên mình tôi, ôm lòng đêm nhức nhối
    Xa là nhớ, đêm nằm mơ
    Mơ tình ta xanh như bài thơ
    Ánh trăng sáng, soi màn đêm
    Đưa tình yêu qua thềm
    Vì sao người không nhận lấy ?
    Để tôi hoang mang tháng ngày
    Anh ở đâu ? Cho tình tôi miên man

    ĐK:
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi
    Ân tình tuyệt vời lên ngôi
    Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
    Để đêm mùa đông trôi xa
    Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha ...
    Ông Chuyên xác muối vào vết thương tôi hoài vậy !

  17. #17
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Quang Vinh Xem bài viết
    Ông Chuyên xác muối vào vết thương tôi hoài vậy !
    ông làm gì có vết thương nào đâu mà sợ sát muối hử?, chắt , chém, băm.... vậy mới vui và có không khí nek, níu hok mún thì thui, từ nay hem vào nữa,

  18. #18
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    ông làm gì có vết thương nào đâu mà sợ sát muối hử?, chắt , chém, băm.... vậy mới vui và có không khí nek, níu hok mún thì thui, từ nay hem vào nữa,

    Người ta lếch vào đây chỉ để lại 4 chữ
    " Mong Hiểu Cho Em " Đau Đau Đau

  19. #19
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Trần Quang Vinh Xem bài viết

    Người ta lếch vào đây chỉ để lại 4 chữ
    " Mong Hiểu Cho Em " Đau Đau Đau
    có lếch vào đc là vui roài ka ka ka , nghi topic này chỉ có tui với ông chặt chém cho vui quá,

  20. #20
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Lục Giang Xem bài viết
    có lếch vào đc là vui roài ka ka ka , nghi topic này chỉ có tui với ông chặt chém cho vui quá,
    Dạo này mấy bác xoắn với ốc hết cái giọ là triệu chứng rồi bớt nhây quá

Trang 1 của 11 123 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •