Gửi bởi
chotoi1cohoi
Xin chào tất cả các anh chị và các bạn trên diễn đàn! E năm nay 22 tuổi và đang sinh sống ở Hà Nội. Ngày mùng 10/1/2016 e có QHTD ko an toàn với một bạn gái mới quen trên mạng (có cả OS). Sau khi qh xong ngày hôm sau e bắt đầu có biểu hiện bị đau dưới lưỡi, e liền nghi ngờ ngay về các bệnh liên quan đến tình dục và lên mạng tìm hiểu. Sau đó một loạt các bệnh rồi các triệu chứng đập vào mắt, lúc đó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Sau đó 2 hôm thì bộ phận sinh dục có một cái mụn ( e ko biết chắc là nó có từ trước hay là sau khi quan hệ xong nữa ) nhưng cảm giác như là mụn trứng cá nặn là hết. Lúc đó e liền tỉa bớt lông ở bộ phận sinh dục để các ngày sau dễ quan sát hơn. Và ngày hôm sau thì có thêm triệu chứng ngứa ngáy bộ phận sinh dục. Cảm giác ngứa ko dữ dội nhưng nó ngứa như kiểu bị cái gì chích vào một cái xong rồi thôi, cảm giác thỉnh thoảng nhói nhói ở đó đến bây h vẫn còn. Lúc đi đại tiện thì e để ý sau khi hết dòng nước tiểu thì có tiết một ít dịch nhờn trong suốt ở đầu dương vật, cảm giác như là dịch sinh dục vậy và chỉ xảy ra lúc đi đại tiện, còn đi tiểu bình thường thì ko sao và ko đau rát, ko buốt, đi tiểu rất bình thường. Sau một loạt triệu chứng đó e nghĩ chắc mình đã bị mắc một bệnh xã hội nào đó rồi và cũng ko ngoại lệ HIV. E liền ib hỏi bạn gái đó thì bạn gái đó nói bạn ấy ko sao, rất bình thường. e cố gặng hỏi thì bạn ý có nói là cũng đã từng quan hệ với 1 người bạn cùng trường trong khoảng đầu tháng 12 năm 2015. Lúc đó e rất hoang mang sợ hãi. cái quan trọng nhất là căn bệnh thế kỉ HIV còn những bệnh xã hội khác thì còn có thể chữa được. E nói với cô gái đó như vậy và bảo cô ta thử đi xét nghiệm xem như thế nào. Cô ấy đi xét nghiệm vào hôm 14/1/2016 thì cho ra kết quả âm tính với test nhanh HIV, ÂT Giang Mai, Viêm gan B,C. Lúc đó thì e Mới tạm thời yên tâm nhưng chưa thực sự thoát khỏi cái bóng ám ảnh về bệnh xã hội và HIV. E định để đến gần tết khi đã ngớt công việc thì sẽ đi khám bệnh. Thời gian cứ thế trôi đi và các triệu chứng như đau lưỡi loét miệng, và ngứa BPSD có vẻ như thuyên giảm. Nhưng đến một hôm và e vẫn nhớ đó là vào ngày 28 tết lúc đó trời đã hửng nắng nhưng sao lúc đó tự dưng mình vẫn cảm thấy lạnh, nhiều lúc thậm chí đứng ngoài dưới ánh nắng vẫn cảm thấy có cảm giác ớn lạnh mà ko biết giải thích tại sao.. đột ngột chợt nhớ về một chi tiết là cô ấy bảo có quan hệ với người bạn trai cùng trường 2 lần nhưng trong một lần sau khi đã xong một hiệp cô ấy ngủ thiếp đi và lúc tỉnh dậy thì thấy bạn trai kia đang quan hệ với cô ấy mà ko đeo BCS ( sau đó bắt đeo theo lời cô ấy kể ). Lúc đó e bắt lên mạng lục lọi tìm hiểu hết về các vấn đề về HIV, các triệu chứng về HIV, và từ sau đó e bắt đầu có các triệu chứng giống của HIV giai đoạn cấp tính. Ban đầu nổi mẩn ngứa ở 2 bên sườn lan ra sau hông, rồi sau đó ngứa 2 cẳng chân, sau đùi, ngứa 2 cánh tay... Tiếp đó mùng 2 tết thì bắt đầu có triệu chứng nổi hạch, e có thể cảm thấy rõ những cảm giác thay đổi ở cổ và ở 2 bẹn khi hạch nó bắt đầu di chuyển và nổi lên đến bây h vẫn còn. Rồi cảm giác mệt mỏi vô cớ, bị tiêu chảy 1 lần vào mùng 1 tết. Thỉnh thoảng thấy đầu hơi nóng nóng nữa nhưng chưa biết có phải sốt ko nữa.
Giờ e đang cảm thấy rất hoang mang và hối hận.. e biết là những gì mình đã tự gây ra thì sẽ phải tự gánh chịu nhưng mà e vẫn còn quá trẻ, vẫn còn quá nhiều điều chưa thực hiện được, chưa đáp đền gì cho công ơn của bố mẹ dưỡng dục bấy lâu nay.. Nhiều lúc e đã tự khóc thầm một mình rồi nghĩ quẩn hay mình chết quách đi cho xong nhưng mà nếu mình chết thì ai là người chăm sóc bố mẹ về già đây.. rồi anh chị em bạn bè sẽ nghĩ sao đây khi trong nhà có một thằng có H. Mấy ngày tết hôm nay quả thực đúng là mấy ngày tết ác mộng trong nhất cuộc đời của em. Buồn cũng ko dám buồn mà cố gượng vui cũng chẳng được, ai hỏi gì đáp nấy cố gượng vui mà miệng méo xệch. Đôi lúc e cũng tự trấn an mình, tự cố suy diễn rằng mình sẽ ko nhưng chỉ được vài hôm tìm đọc tài liệu rồi lại tiếp tục bị lún sâu vào HIV rồi lại ko thoát ra được vì thực tế rằng các triệu chứng nó vẫn ở ngay trước.. tại sao nó lại có ??.
Hôm qua là tròn 1 tháng e có hành vi nguy cơ nhưng do bận rộn ngày tết nên vẫn chưa đi xét nghiệm được. Nên e sẽ quyết định ngày mai đi xét nghiệm Combo Ag/Ab để giải tỏa tâm lí chứ cứ sống trong thấp thỏm lo sợ thế này sợ rằng e sẽ ngã quỵ mất. Các bạn nếu có đi ngang qua thì hãy cho mình xin một lời khuyên, một lời động viên để tiếp thêm nghị lực cho mình nhé. Tiện thể cho mình hỏi là ngày mai tức mùng 5 các bệnh viện đã mở cửa trở lại chưa và mình tính định đi xn ở ĐK Hồng Ngọc, cho mình hỏi là chi phí xét nghiệm Combo và thời gian chờ kết quả có lâu ko ạ? E rất mong được các a/c và các bạn động viên tư vấn.