Gửi bởi
nguoiditimcodon
Cách đây 1 năm trước mh đi nhậu với tui bạn rui sao đó có quan hệ với gái mai dâm lúc đầu có mang bao đc 1 lúc thì bỏ bao ra sau đo 1 tháng người e rất ngứa và nỗi 1 hach cứng ở sau cổ bằng đầu ngon tay út e đi xn mốc 3 tháng thì kq AT nhưng Cục hạch sau cổ vẫn còn như vậy ko mất. Vào giữa tháng 10 mh ko nhớ rõ ngay mh có nhậu xong tụi bạn rũ đi matxa khi vào đó mh có quan hệ bằng miệng với cô matxa đó sau 1 thời gian khoảng 1 tháng rưỡi mh thấy cơ thể ngứa gần như yoàn thân nên thấy lỗ ko bít mh có nhiễm h ko sau đó quan sát thấy ở lưỡi thường hay có vết loét hình tròn tròn xuất hiện 1 vài ngày rùi mất cứ lặp đi lặp lại... Ngày 31/1/2015 mh đc nghĩ tết mến mh cùng đám bạn đi nhậu mình cũng có quan hệ bằng miệng với 1 cô tiếp viên kaoke và cũng có quan hệ ko bao với cô đó do mh xỉn nên hok cho dương vật vào đc vào chút là ra ngoài nên bảo cô ấy dùng tay... Hôm đó nhậu nhiều lắm trước hôm đó thì mh có bị chứng khô miệng mà sắp khỏi rùi... Sau khi ở đó về mh về nhà và nhậu tiếp sáng hôm sau dậy miệng và lưỡi mình hơi rát... Hôm đó mệt nên mình nằm ở nhà và cam giác mệt mỗi như hôn mê vậy á, chều 1/1/2016 mình lại đi nhậu cho đến 11h đêm... ngày hôm sau miệng và lưỡi của mh rất là rát mình quan sát lưỡi thì thấy có vết nứt ở giữa những hok chảy máu ở hầm trên gần cuốn họng thì giống như ni trầy xước vậy cam giác hơi khó chịu... Chều ngày 2/1/2016 mh có đi đá bóng vào chạy có chút thì rất mệt ko như bình thường hơi thở hơi khó khăn giống như tăng huyết áp vậy vào hôm sau khi ngủ dậy người mình đau khắp người giống như ni căng cơ vậy... Sau đó mh lên trường học cho đến hôm nay mh để ý thấy cơ thể cứ mệt mõi khi ngủ là mê man luôn, người thì vẫn còn ngứa quan sát miệng mh thấy có nhiều đốm trắng 2 bên cạnh lưỡi sau đó bong ra tạo thành vết loét hơi rát jo vẫn còn hình như nó đang lan r ra. Chuyện là như vậy mh lo quá trong đầu cứ nghĩ đến H ko tập trung học đc j cả mn tư vấn giúp với hic... Nhà mà biết mh nhiễm chắc chết mất...