Trúng số độc đắc thì quá khó hả chú ... Cháu ko muốn nó khó thế đâu
Hôm đó lúc em có vào nhà vệ sinh vì ko có dép lên em đi chân đất chỗ góc tường thì đầy bcs vất vương vãi em có thấy chân em ướt vậy có sợ từ cái này ko ạ
Còn với dịch tiết của cô ấy thì em dám chắc chắn là cực kì ít ạ vì em có sờ tay qua bao xem có dịch tiết ko thì thấy bao khô nguyên
Cháu có goi cả bác sĩ họ cũng bảo kể cả là thực sự có nguy cơ rất cao nhưng với combo 29 ngày là an toàn cao lắm rồi . Mà sao chỉ yên tâm dc lúc ấy về nhà lại sợ .
Bởi bạn bị cái này:
Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.
Bệnh thần kinh (hoang tưởng)
Rối loạn dạng cơ thể
Em đau đầu quá các a ơi . Có khi nào nó ko
Chưa bao giờ em bị đau đầu như này luôn . Cách đây 3 năm em cũng có đi matxa os và dc a Tuấn tư vấn ko nguy cơ e cũng sợ trong 3 tháng . Nhưng ko đến mức bị đau đầu như này nó thực sự đang làm em đau lắm :(
Vấn đề là thời gian . Em đang sống trong thời gian chờ đợi , sợ hãi , ám ảnh . Em đến từng ngày 1 để dc đi xét nghiệm
Các anh cho em lời tư vấn là em có nên quan hệ với bạn gái ko bao ko . Bữa qua cô ấy sang nhà em rồi cứ đòi nhưng em bảo phải bao cô ấy sinh nghi đang giận em . Giờ em ko biết phải làm sao.
Vậy là em dc phép thoải mái với bạn gái em ạ . Mong BQT đừng banner em ạ tại em sợ quá thôi
Vậy tại sao em càng ngày càng đau đầu hơn và bắt đầu đi ngoài nhiều hơn .
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)