Trích dẫn Gửi bởi thaithinh Xem bài viết
vậy chắc thần kinh của em nó có vấn đề rồi , cứ bị bong tróc da chay máu dù rõ nguyên nhân hay ko thì em vẫn mất ăn mất ngủ phải mất vài ngày hoặc vài tuần mới trấn an đc bản thân , chắc cũng do nguy cơ cách đây 1 năm mà giờ đi đâu o đâu em cũng sợ bị hiv , em phải lam sao đây thưa chị , chị có cách nào giúp em khỏi ám ảnh ko? em cảm ơn chị
Chào bạn,mình cũng là trường hợp giống bạn,1 năm trước có nguy cơ nhưng không sao,bây h mình còn bị ám ảnh nặng hơn bạn nữa,chỉ có cách đi điều trị tâm lý tại bv thôi chứ để lâu k ổn cho tinh thần đâu,mình đang làm đây :)