Gửi bởi
Buonbuonbuo
Em xin chào tẩt cả mọi người. E mới lập tài khoản nên có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho e a..
Thật sự giờ tâm trạng em rất giống bạn khongbietvisao..
Em năm nay 24 tuổi.. lần đầu tiên trong đời em có suy nghĩ đến hiv là e đi chơi gmd dù đi bao biết không có nguy cơ, nhưng tính em hay lo nên rất hay sợ và nghĩ rất nhiều về chuyện này mặc dù đã đuợc @ Tuấn & @Songchung tư vấn không sao vs cũng xét nghiệm âm tính...em cứ nghĩ đợi 3 tháng đi xn nếu at cho hết phải suy nghĩ..
Tuy nhiên qua quá trình chờ đợi e đã bị ám ảnh, ám ảnh đến mức điên loạn, vợ e mua thức ăn sẵn về e cũng sợ có máu hiv dính vào.. ra ngoài đường ai đi sát vào mình thì cũng sợ người ta đâm kim tiêm...
Em hoang tưởng đến mức làm gì e cũng nghĩ đến hiv, và giờ e không dám ra ngoài đường vì cứ sợ người ta đâm kim tiêm và cũng không dám cắ tóc nữa..
Trước đây không bao giờ e có suy nghĩ như trên
E hoang tưởng rất nặng em đã chịu cs như tn 2 năm rồi.. em rất mệt mỏi nhiều lúc e nghĩ nếu mà cứ sống như thế này thì chắc e cũng chết vì suy nghĩ mất..
Em biết trong diendan mình rất nhiều bạn đã bị và đang bị như e..
Các a chị giúp e với..
Nhiều lúc em phát điên lên vì những vấn đề hoang tưởng này.. các ac biết trường hợp như em thì nên điều trị bằng thuốc liệu có khỏi vĩnh viễn những hoang tưởng về hiv được không ạ..?
Em xin chân thành cảm ơn..