Thứ 6 tuần trước e nhậu say có đi cùng với mấy ông trong cơ quan đi masage ko lành mạnh.
Tại đó cô nhân viên có mời chào em quan hệ do dại dột em đã qh với 1 cô GMD.
Cô ấy os cho em tầm 1 đến 2 phút. Sau đó cô ấy lấy bao cs trong túi ra đeo cho em. Rồi qh. Dc 2 3p gì đó thì e xt.
Lúc rút dv ra. Em có nhìn lướt qua thấy dv em vẫn bọc trong bao và tt vẫn ở trong bao. Nhung chỉ nhìn thoáng thôi.
Ngay sau đó cô ấy dùng tay nắm toàn bộ dv em kéo bcs ra. Rồi lấy tờ khăn giấy bọc lại. Sau đó nữa cô GMD vào rửa ráy rồi ra mang bcs đi.
Đây là lần đầu tiên em lỡ dại. Về nhà em rất lo lắng.
Đến nay là 1 tuần. Người em có nổi vài nốt ngứa như mụn nhọt. Nhỏ bằng đầu tăm. Người ngứa ngáy. Ngay ngày hôm sau hôm qh em có di ngoài lỏng mấy lần nữa. Nuocs tiểu thì hơi vàng. Người như muốn ốm ấy.
Em vô cùng lo lắng mệt mỏi. Hầu như ngày nào e cũng nghĩ đến H. stress lắm ạ. Cứ có biệu hiện gì là em lạnh toát lưng luôn.
Em muốn hỏi một số câu sau:
Em có nguy cơ vs HIV không?
Em có nguy cơ với bệnh nào nữa không?
Em có cần đi sét nghiệm không? Nếu có thì sét nghiệm những gì và sau bao lâu?
Nếu Qh mà bao bị rách hay tuột thì phát hiện ra ngay hay sẽ như thế nào? Vì em nằm dưới. Lúc rách bao mà rút ra thì em nghĩ tt sẽ chảy ra người em. Nhưng em không thấy?
Có trường hợp nào mà GMD muốn hại em không. Vì em thấy GMD kéo bao ra. Xong gói vào khăn giấy ngay. Em chỉ nhìn thấy bcs độ 10 hay 15 giây gì đó thôi và không kịp kiểm tra lại một lần nữa xem có thủng hay không.
Em rất lo lắng. Mong được tư vấn ạ.