Gửi bởi
vanbiamanh
Xin chào các anh chị trong diễn đàn trước ạ .
Mong a chị đọc hết bài viết của e , e viết ra bài này cũng là vừa tâm sự , vừa chắc chắn lại hết những việc trong 12 tuần vừa qua.Trong chính xác 12 tuần vừa qua e bị strees rất nặng với nguy cơ đi quan hệ với gái mại dâm lần đầu và duy nhất , đó cũng là lần đầu quan hệ của e . Sau đó có cho không chắc e cũng chả dám:(( ( trước đó 4 lần trong tháng trước đấy e có đi mát xa kích dục = tay , và 1 lần = miệng ) . Nhưng strees nhất là khi quan hệ với gái mại dâm về ngày nào e cũng hoang mang không biết mình có dính H không . E có đeo bao , không có cảm giác khi quan hệ chỉ xuất thì có cảm giác , lúc cô ta tháo bao có dính tinh dịch . Đọc các bài viết trong dien dan , nên vào 7 tuần e có đi tet nhanh ở 21 trung liệt . sau đó về lại bất an tiếp . vào 12 tuần e lại xét nghiệm tet nhanh tại trung liet và hồng ngọc tất cả 3 lần đều âm tính . e tét ca am tinh viem gan b , giang mai , sức khỏe đều bình thường.
Sau đây e có một vài thắc mắc :
1. Thời gian chính xác 12 tuần là đảm bảo 1000% rồi chứ ạ , e đọc qua 1 2 bài hình như có khả năng không sinh ra kháng thể đủ trong 3 tháng làm e hơi lo lắng . 1 vài người phải xét nghiệm tìm kháng nguyên gì đó.
4. Trong lúc xét nghiệm có thuốc nào ảnh hưởng đến xét nghiệm không , ngoài viêm xoang mãn tính polyp mũi vs ho mãn tính e không bị một bệnh nào cần uống thuốc trước đó .
2. Xét nghiệm mà âm tính người ta chỉ thông báo miệng đúng không ạ .
3. E đi xét nghiệm ở hồng ngọc , được đóng dấu âm tính vào tờ xét nghiệm , . Nhưng hôm nay test ở hồng ngọc do rất đông ngừoi xét nghiệm máu . Người trước vừa ra thì e đc gọi lấy máu luôn . Cô y tá ko thấy thay gang tay y tế mới . Có thấy máu ơ gang tay ạ @@. Cô lấy bông ý tế có côn lau ven rồi lấy máu . E ko biết có tạo thành nguy cơ mới ko . Xin các a chị giúp e với. " Có cơ sở nào chắc chắn là ko lây đc ko ạ .Thực sự e bị ám ảnh rất nặng rồi ạ , tất cả các điều trên e đều có thể tự trả lời được , nhưng mong a chị vẫn trả lời cho em lần cuối để e có thể sống bình thường không phải cách ly nữa , 3 tháng vừa rồi làm gì e cũng cẩn thận sợ lây cho người thân . mỗi tuần về nhà e đều mua bàn chải khăn mặt mới dù e biết hiv không lây qua đường này , e sợ , e sợ , e sợ ....
Mong các a chị trò chuyện vs em .
E cám ơn rất nhiều.