A chị ơi, hôm qua e đang đi bộ trên cầu tập thể dục, đang đi thì tự nhiên nhìn xuống chân thấy kế bên có 1 cây kim, e nhớ là hình như cây kim bị cong đầu kim, e nghĩ mình ko đạp phải nó nhưng có khi nào e đá phải rồi bị đâm vào ngón chân ko?
A chị ơi, hôm qua e đang đi bộ trên cầu tập thể dục, đang đi thì tự nhiên nhìn xuống chân thấy kế bên có 1 cây kim, e nhớ là hình như cây kim bị cong đầu kim, e nghĩ mình ko đạp phải nó nhưng có khi nào e đá phải rồi bị đâm vào ngón chân ko?
Hoang tưởng , đâm vào mới có nguy cơ, khi bị kim đó đâm vào chân là cảm nhận được ngay, ...
Xem bàn chân có thủng hay ko thì phải biết chứ , nếu k thủng thì ko sao đâu , hơn nữa cái kim tiêm đó dù có dính máu bị HIV thì ở trên cầu phơi nắng vài tiếng con VIRUS cũng chết cha nó rồi , lây gì nữa
Lúc mình nhìn xuống chân thì thấy nó cách mình vài cm, nếu mình đá phải thì nó phải văng ra và nếu đâm trúng thì mình cảm thấy đau phải ko? Mình ko bit cảm giác đạp phải kim và đá phải kim thì cái nào đau hơn nữa??
Đúng như bạn đã có chủ đề này.Bạn đúng là suy diễn hoang tưởng.
Chủ đề: Làm sao để thoát khỏi ám ảnh
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)