Không có gì buồn hết, mình bị H cách đây 6 năm. Mãi đến giờ cd4 còn 44 mới bắt đầu điều trị, đc 1 tháng rồi. Phải chấp nhận và sống với nó. Càng buồn thì càng mất sức, lạc quan lên. Mình lại là con trai 1 chưa con luôn á. Cố lên cả nhà ơi!
Không có gì buồn hết, mình bị H cách đây 6 năm. Mãi đến giờ cd4 còn 44 mới bắt đầu điều trị, đc 1 tháng rồi. Phải chấp nhận và sống với nó. Càng buồn thì càng mất sức, lạc quan lên. Mình lại là con trai 1 chưa con luôn á. Cố lên cả nhà ơi!
Nguyen Ha (29-10-2013),songchungvoi_HIV (28-10-2013),Tuanmecsedec (28-10-2013),xindoi1_cohoi (01-11-2013)
Có 6 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 6 khách)