Kết quả 1 đến 20 của 2447

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    Mình chào các Anh/Chị/Em,
    Mình là T, mới phát hiện bị nhiễm hồi tuần trước. Mình là người đồng tính. Năm nay 34 tuổi. Thực ra mình cũng là người có học, ngoan ngoãn, cũng có công việc tương đối tốt. Mình còn ba mẹ và 1 em trai, cả 3 người này điều xem mình là chỗ dựa về tinh thần và tài chính. Thật sự mình rất đau khổ.
    Khi còn trẻ, lúc khoản 30, mình cứ nghĩ sẽ không còn ai iu, nên đôi khi vài lần thỏa thuận quan hệ không an toàn.
    Nhưng ai biết được chữ ngờ, gần đây mình có người iu, cả hai đều muốn xây dựng tương lai lâu dài với nhau, vì yêu, nên mình đi xét nghiệm và phát hiện H+
    CD4 hiện tại của mình là 457, sức khỏe thì bình thường, nhưng dạo gần đây mình cảm giác rất buồn ngủ, như bị thiếu ngủ kinh niên, chắc là do sức khỏe mình giảm sút.
    Giờ mình chia tay người yêu rồi, em ấy chưa biết, nhưng mà rất buồn.
    Mình cũng đang định xin điều trị tự túc ở Bệnh viện nhiệt đới. Mình đã khám hồi tuần trước, bác sĩ bảo xét nghiệm CD4, sáng mai mình sẽ tái khám cô Nga và xin điều trị tự túc.
    Các bạn ơi, mình giờ cô đơn lắm. Khi có đông người thì mình lại tủi thân, cảm thấy buồn bã ko tham gia vui ve được. Lúc một mình thì mình lại tự oán trách bản thân mình. Trách sao mình quá nông nỗi, để giờ hạnh phúc đang có phải đổ đi. Các bạn cũng biết người đồng tính rất khó tìm được 1 người yêu thật sự, trong khi mình đang có mà giờ phải đánh mất vì trả giá cho những sai lầm của quá khứ.
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn vietnamboth cho bài viết này:

    UTMIENTAY (19-03-2015)

  3. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    Mình chào các Anh/Chị/Em,
    Mình là T, mới phát hiện bị nhiễm hồi tuần trước. Mình là người đồng tính. Năm nay 34 tuổi. Thực ra mình cũng là người có học, ngoan ngoãn, cũng có công việc tương đối tốt. Mình còn ba mẹ và 1 em trai, cả 3 người này điều xem mình là chỗ dựa về tinh thần và tài chính. Thật sự mình rất đau khổ.
    Khi còn trẻ, lúc khoản 30, mình cứ nghĩ sẽ không còn ai iu, nên đôi khi vài lần thỏa thuận quan hệ không an toàn.
    Nhưng ai biết được chữ ngờ, gần đây mình có người iu, cả hai đều muốn xây dựng tương lai lâu dài với nhau, vì yêu, nên mình đi xét nghiệm và phát hiện H+
    CD4 hiện tại của mình là 457, sức khỏe thì bình thường, nhưng dạo gần đây mình cảm giác rất buồn ngủ, như bị thiếu ngủ kinh niên, chắc là do sức khỏe mình giảm sút.
    Giờ mình chia tay người yêu rồi, em ấy chưa biết, nhưng mà rất buồn.
    Mình cũng đang định xin điều trị tự túc ở Bệnh viện nhiệt đới. Mình đã khám hồi tuần trước, bác sĩ bảo xét nghiệm CD4, sáng mai mình sẽ tái khám cô Nga và xin điều trị tự túc.
    Các bạn ơi, mình giờ cô đơn lắm. Khi có đông người thì mình lại tủi thân, cảm thấy buồn bã ko tham gia vui ve được. Lúc một mình thì mình lại tự oán trách bản thân mình. Trách sao mình quá nông nỗi, để giờ hạnh phúc đang có phải đổ đi. Các bạn cũng biết người đồng tính rất khó tìm được 1 người yêu thật sự, trong khi mình đang có mà giờ phải đánh mất vì trả giá cho những sai lầm của quá khứ.
    Rất vui chào đón bạn đến với ngôi nhà chung của những người có dòng máu quý tộc. Bạn có thể chia sẻ mọi vui buồn tại đây.

    Vấn đề của bạn nên đến TTYT nơi bạn sinh sống đăng ký điều trị theo chương trình, vì điệu trị ARV là điều trị cả đời, bạn tự túc sẽ rất tốn kém.

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Da Nang
    Bài viết
    66
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    Mình chào các Anh/Chị/Em,
    Mình là T, mới phát hiện bị nhiễm hồi tuần trước. Mình là người đồng tính. Năm nay 34 tuổi. Thực ra mình cũng là người có học, ngoan ngoãn, cũng có công việc tương đối tốt. Mình còn ba mẹ và 1 em trai, cả 3 người này điều xem mình là chỗ dựa về tinh thần và tài chính. Thật sự mình rất đau khổ.
    Khi còn trẻ, lúc khoản 30, mình cứ nghĩ sẽ không còn ai iu, nên đôi khi vài lần thỏa thuận quan hệ không an toàn.
    Nhưng ai biết được chữ ngờ, gần đây mình có người iu, cả hai đều muốn xây dựng tương lai lâu dài với nhau, vì yêu, nên mình đi xét nghiệm và phát hiện H+
    CD4 hiện tại của mình là 457, sức khỏe thì bình thường, nhưng dạo gần đây mình cảm giác rất buồn ngủ, như bị thiếu ngủ kinh niên, chắc là do sức khỏe mình giảm sút.
    Giờ mình chia tay người yêu rồi, em ấy chưa biết, nhưng mà rất buồn.
    Mình cũng đang định xin điều trị tự túc ở Bệnh viện nhiệt đới. Mình đã khám hồi tuần trước, bác sĩ bảo xét nghiệm CD4, sáng mai mình sẽ tái khám cô Nga và xin điều trị tự túc.
    Các bạn ơi, mình giờ cô đơn lắm. Khi có đông người thì mình lại tủi thân, cảm thấy buồn bã ko tham gia vui ve được. Lúc một mình thì mình lại tự oán trách bản thân mình. Trách sao mình quá nông nỗi, để giờ hạnh phúc đang có phải đổ đi. Các bạn cũng biết người đồng tính rất khó tìm được 1 người yêu thật sự, trong khi mình đang có mà giờ phải đánh mất vì trả giá cho những sai lầm của quá khứ.
    Anh dùng yahoo chứ? Kết bạn nhé cd4 trùng hợp em cũng 457 hehe

  5. Những thành viên đã cảm ơn Raindn cho bài viết này:

    vietnamboth (12-04-2015)

  6. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    có bạn nào có cùng tâm trạng không? buổi tối mình cứ khó ngủ, nằm lại thấy thần chết, ban ngày thì chỉ muốn ở một mình, xung quanh nói gì thì nói mình không cảm nhận được gì hết, ... cảm thấy như cuộc sống mình đã dừng lại rồi, chỉ còn chờ lúc.... đó thôi. Mình không muốn chết vì còn phải lo cho gia đình ba mẹ mình nữa, nhưng thật sự là mình không biết nói cùng ai

  7. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 9 lần

    Anh ko nên quá lo lắng vì căn bệnh này gìơ coi là mãn tính rồi.điều trị và dinh dưỡng tốt thì vẫn sống đựơc đến 20 năm nữa,thuốc gìơ cũng tốt lắm,tỉ lệ tử giảm đi đáng kể, gìơ ng ta chết vì đủ thứ bệnh và lý do..lúc đầu em cũng giống như a đau khổ cùng cực và bị sóc đến nỗi tin thần bấn lọan, lúc đó chính nhờ đường lối và ơn Chúa đã vực em dậy và sống tiếp .em bị đựơc hơn 1 năm nay rồi..gìơ em thấy căn bệnh này chính là hồng ân chứ ko đến nỗi nào,em cũng vẫn gym bình thường và dường như không nghĩ mình bị nhiễm nữa..nhưng có một điều là tình yêu không đến đựơc với em nữa.. có những lúc cô đơn và trống vắng lắm, vì khi có ai đó muốn tìm hiểu mình thì em đành thôi mặc dù rất múôn có đc một tình yêu đúng nghiã và đẹp. vì khi đến với một ai đó là mình mặc cảm vì khi họ bíết mình bị nhiễm,liệu họ có chấp nhận mình không với lại e nghĩ sẽ thịêt thòi cho họ,vì họ xứng đáng có một ng yêu tốt hơn. nên lầm lũi một mình riết cũng quen,Có nhiều người chưa điều trị vẫn cd4 cao đến trên 10 năm rồi mới uống thuốc mà nên a yên tâm,cứ theo sát sức khỏe và vô diễn đàn tâm sự với mọi người thường xuyên sẽ lấy lại tin thần để chiến đấu với cụôc sống,
    Chúc a luôn khỏe mạnh ,may mắn và a yên tâm đi cũng gần có thuốc trị hoàn toàn luôn rồi ko xa nữa đâu..hãy luôn hy vọng và cầu nguỵên,nhất là làm vịêc bác ái thật nhiều nhé

  8. Có 2 người đã cảm ơn Chungtinh17 cho bài viết bổ ích này:

    Doithua (20-03-2015),vietnamboth (21-03-2015)

  9. #6
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chungtinh17 Xem bài viết
    Anh ko nên quá lo lắng vì căn bệnh này gìơ coi là mãn tính rồi.điều trị và dinh dưỡng tốt thì vẫn sống đựơc đến 20 năm nữa,thuốc gìơ cũng tốt lắm,tỉ lệ tử giảm đi đáng kể, gìơ ng ta chết vì đủ thứ bệnh và lý do..lúc đầu em cũng giống như a đau khổ cùng cực và bị sóc đến nỗi tin thần bấn lọan, lúc đó chính nhờ đường lối và ơn Chúa đã vực em dậy và sống tiếp .em bị đựơc hơn 1 năm nay rồi..gìơ em thấy căn bệnh này chính là hồng ân chứ ko đến nỗi nào,em cũng vẫn gym bình thường và dường như không nghĩ mình bị nhiễm nữa..nhưng có một điều là tình yêu không đến đựơc với em nữa.. có những lúc cô đơn và trống vắng lắm, vì khi có ai đó muốn tìm hiểu mình thì em đành thôi mặc dù rất múôn có đc một tình yêu đúng nghiã và đẹp. vì khi đến với một ai đó là mình mặc cảm vì khi họ bíết mình bị nhiễm,liệu họ có chấp nhận mình không với lại e nghĩ sẽ thịêt thòi cho họ,vì họ xứng đáng có một ng yêu tốt hơn. nên lầm lũi một mình riết cũng quen,Có nhiều người chưa điều trị vẫn cd4 cao đến trên 10 năm rồi mới uống thuốc mà nên a yên tâm,cứ theo sát sức khỏe và vô diễn đàn tâm sự với mọi người thường xuyên sẽ lấy lại tin thần để chiến đấu với cụôc sống,
    Chúc a luôn khỏe mạnh ,may mắn và a yên tâm đi cũng gần có thuốc trị hoàn toàn luôn rồi ko xa nữa đâu..hãy luôn hy vọng và cầu nguỵên,nhất là làm vịêc bác ái thật nhiều nhé
    cảm ơn em đã động viên, giờ anh cũng đang buồn lắm, đang chia tay ng iu rồi vì ko muốn em ấy đau khổ như mình, anh nghĩ căn bệnh này là sự trừng phạt, từ giờ về sau chỉ một mình lủi thủi... Ngậm nhấm tùng ngày trôi qua trong sự vô vị của nó

  10. #7
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    cảm ơn em đã động viên, giờ anh cũng đang buồn lắm, đang chia tay ng iu rồi vì ko muốn em ấy đau khổ như mình, anh nghĩ căn bệnh này là sự trừng phạt, từ giờ về sau chỉ một mình lủi thủi... Ngậm nhấm tùng ngày trôi qua trong sự vô vị của nó
    Bạn có suy nghĩ như thế là bi quan rồi. Phải lạc quan lên bạn, HIV giờ chỉ là căn bệnh mãn tính thôi, giờ bạn chưa điều trị thì virus đang phát triển, CD4 đang tụt dần, nhưng khi vào điều trị thì sẽ ngược lại, cốt yếu phải luôn giữ tinh thần lạc quan, tinh thần chiến thắng 50% bệnh tật.

  11. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    vietnamboth (21-03-2015)

  12. #8
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Nhà mình có 7 anh em . Mà mình và anh thứ 7 đều là người đồng tính... Giờ chỉ mong sao anh 7 của mình đừng bị giống mình....

  13. #9
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Bạn có suy nghĩ như thế là bi quan rồi. Phải lạc quan lên bạn, HIV giờ chỉ là căn bệnh mãn tính thôi, giờ bạn chưa điều trị thì virus đang phát triển, CD4 đang tụt dần, nhưng khi vào điều trị thì sẽ ngược lại, cốt yếu phải luôn giữ tinh thần lạc quan, tinh thần chiến thắng 50% bệnh tật.
    dạ em cảm ơn ạ, nhưng mấy ngày này em cứ nghĩ quẩn, ng iu em thì oán trách vì em đòi chia tay ko lí do, còn gia đình thì em lại sợ ko dám tâm sự em không biết bấu víu vào đâu nữa, em lên diẽn đàn mình chia sẻ cho thoải mái boét nhưng thật sự nó là một bài toán không có lời giải....

  14. #10
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    cảm ơn em đã động viên, giờ anh cũng đang buồn lắm, đang chia tay ng iu rồi vì ko muốn em ấy đau khổ như mình, anh nghĩ căn bệnh này là sự trừng phạt, từ giờ về sau chỉ một mình lủi thủi... Ngậm nhấm tùng ngày trôi qua trong sự vô vị của nó
    Sao lại một mình hở anh?? Còn em và mọi người luôn bên anh mà...

  15. #11
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    Mình chào các Anh/Chị/Em,
    Mình là T, mới phát hiện bị nhiễm hồi tuần trước. Mình là người đồng tính. Năm nay 34 tuổi. Thực ra mình cũng là người có học, ngoan ngoãn, cũng có công việc tương đối tốt. Mình còn ba mẹ và 1 em trai, cả 3 người này điều xem mình là chỗ dựa về tinh thần và tài chính. Thật sự mình rất đau khổ.
    Khi còn trẻ, lúc khoản 30, mình cứ nghĩ sẽ không còn ai iu, nên đôi khi vài lần thỏa thuận quan hệ không an toàn.
    Nhưng ai biết được chữ ngờ, gần đây mình có người iu, cả hai đều muốn xây dựng tương lai lâu dài với nhau, vì yêu, nên mình đi xét nghiệm và phát hiện H+
    CD4 hiện tại của mình là 457, sức khỏe thì bình thường, nhưng dạo gần đây mình cảm giác rất buồn ngủ, như bị thiếu ngủ kinh niên, chắc là do sức khỏe mình giảm sút.
    Giờ mình chia tay người yêu rồi, em ấy chưa biết, nhưng mà rất buồn.
    Mình cũng đang định xin điều trị tự túc ở Bệnh viện nhiệt đới. Mình đã khám hồi tuần trước, bác sĩ bảo xét nghiệm CD4, sáng mai mình sẽ tái khám cô Nga và xin điều trị tự túc.
    Các bạn ơi, mình giờ cô đơn lắm. Khi có đông người thì mình lại tủi thân, cảm thấy buồn bã ko tham gia vui ve được. Lúc một mình thì mình lại tự oán trách bản thân mình. Trách sao mình quá nông nỗi, để giờ hạnh phúc đang có phải đổ đi. Các bạn cũng biết người đồng tính rất khó tìm được 1 người yêu thật sự, trong khi mình đang có mà giờ phải đánh mất vì trả giá cho những sai lầm của quá khứ.
    Cứ sống bình thuờng như mọi ngày đi Anh .... Rôif mọi chuyện sẽ ổn thôi...
    Em bị 3 năm rồi.. Vẫn chưa Arv .. Cd 4 thì dưới chữ ký của em đó.... Nó lên xuống như giá vàng.... Hihi
    Lần sửa cuối bởi UTMIENTAY, ngày 20-03-2015 lúc 01:12.

  16. Những thành viên đã cảm ơn UTMIENTAY cho bài viết này:

    vietnamboth (20-03-2015)

  17. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-09-2014
    Đến từ
    TP Hồ Chí Minh
    Bài viết
    43
    Cảm ơn
    26
    Được cảm ơn: 7 lần
    Chào anh vietnmboth,
    Đồng cảnh ngộ nên hiểu cảm giác của Anh.
    Ngày phát hiện e chỉ còn 64 con thôi đó. Suy nghỉ trong đầu là sẽ chết.
    Nhưng rồi đc bạn thân khuyên. Suy nghỉ tích cực và nhìn đời bao dung, vui vẻ.
    Ai rồi cũng chết, chỏ có điều sớm hay muộn.
    Hãy nghỉ mai mắn vì mình có ko bị Ung Thư, ko bị Suy Thận.. chỉ là một căn bệnh như cao huyết áp, uống thuốc mỗi ngày.

    Sống vui vẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh

  18. Những thành viên đã cảm ơn hung_happy cho bài viết này:

    vietnamboth (12-04-2015)

  19. #13
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hung_happy Xem bài viết
    Chào anh vietnmboth,
    Đồng cảnh ngộ nên hiểu cảm giác của Anh.
    Ngày phát hiện e chỉ còn 64 con thôi đó. Suy nghỉ trong đầu là sẽ chết.
    Nhưng rồi đc bạn thân khuyên. Suy nghỉ tích cực và nhìn đời bao dung, vui vẻ.
    Ai rồi cũng chết, chỏ có điều sớm hay muộn.
    Hãy nghỉ mai mắn vì mình có ko bị Ung Thư, ko bị Suy Thận.. chỉ là một căn bệnh như cao huyết áp, uống thuốc mỗi ngày.

    Sống vui vẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi Anh
    Anh cảm ơn Hùng, hiện giờ CD4 em đã tăng lên bao nhiêu rồi nè. em uống thuốc được baoo lâu rồi?

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 7 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 7 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •