Trích dẫn Gửi bởi Số phận Xem bài viết
chào cả nhà mình phát hiện bị h cách đây 3 tháng được bác sĩ cho uống phác đồ bậc 1 loại 3 viên kết hợp ngày uống 2 lần sáng và tối,,,lúc đó xét nghiệm máu chỉ số cd4 của mình là 196 ,,,thật khủng khiếp khi nhận tờ giấy xét nghiệm,,,là mình tự đi xét nghiệm thôi,,,cũng là do hoàn cảnh,,,,bố mình mới mất do bệnh viêm gan b và ung thư gan,,nên mình không biết gì về hiv hết,,cứ tưởng ăn uống chung thì sẽ bị nhiễm bệnh viêm gan ,,nên đã tự ý đi xét nghiệm máu,,viêm gan và hiv luôn,,,nhưng viêm gan thì không bị,,lại phát hiện bị hiv,,,cd4 là 196,,,híc,,,được tư vấn uống thuốc đắng 3 viêm rồi ngày uống 2 lần ,,thấy bị say làm,,,tôi hôm qua chính thức được uống 1 viên í 127 của ấn độ về say như say bia ấy,,,bỏ mình mới mất nên mình cũng không giám nói cho mẹ là mình bị bệnh chỉ âm thầm uống thuốc,,,vẫn để vợ con người yêu thì cũng chưa có,,nên không sợ,,mình cũng không đi chơi đâu hết,,,hi vọng được tâm sự
Đây là ngôi nhà chung của những người có dòng máu quý tộc, là nơi để cùng nhau chia sẻ mọi tâm tư tình cảm, vui buồn trong cuộc sống. Rất vui chào đón bạn và chúc bạn thật nhiều sức khỏe!