Trích dẫn Gửi bởi D@k Xem bài viết
Bắt đầu ngày mai áp dụng chính sách ngày 6 cử như thời tập gym năm ngoái. Tập gym còn 55kg, bỏ tập còn 50, giờ khi phát hiện bệnh và bị sốt giờ còn 47.

giờ có 47kg ai cũng quở cả... :( giờ hết sốt rồi phải mập lại để lấy sức chuẩn bị vo arv.

Im lặng 1-2 tuần ko liên lạc chỉ báo và là ốm. Hôm qua nhắn tin xin chấm dứt vị bị bệnh nan y mãn tính....người iu liền gọi đt và khóc và nói dù a có gì e vẫn iu anh ... Nghe vậy cũng vui chút chút và buồn cũng hơi nhiều. Nhưng tháng 12 này e về Việt Nam! chắc phải nói bệnh ra. Lúc đó mới nhẹ lòng.
Tốt nhất tâm sự thật lòng cho bạn ấy biết, bởi bạn ko nên dấu mãi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ko thể dấu cả đời, dấu được lúc nào đó thôi, và khi bạn nói ra được uẩn khút trong lòng bạn sẽ thấy nhẹ lòng, và bệnh tình sẽ mau chống hồi phục, chúc bạn luôn bình an và khỏe mạnh