Kết quả 1 đến 20 của 2447

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc

Threaded View

  1. #10
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    03-09-2014
    Bài viết
    23
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn: 9 lần
    Trích dẫn Gửi bởi daquamuonmang Xem bài viết
    Em cám ơn anh Hiếu rất nhiều, em đọc diễn đàn thấy lúc nào anh cũng quan tâm và chia sẻ với mọi người. Hiện tại, em chưa được kiểm tra CD4 gì cả vì mới vài ngày em biết kết quả thôi. Bên Trung tâm phòng chống họ đòi chuyển em về quê để điều trị nhưng em xin họ cho em điều trị tại Cần Thơ vì em đang làm việc tại đây và cũng vì không muốn gia đình em biết chuyện rồi sụp đổ tinh thần theo em. Bên trung tâm giới thiệu em qua bệnh viện để điều trị, bác sĩ hẹn em tuần này gặp. Em chưa biết họ sẽ đối xử với mình thế nào nhưng cảm giác có vẻ không thân thiện lắm vì chắc họ nghĩ là em ăn chơi sa đọa nên mới ra nông nỗi này. Em không hút thuốc, uống rượu bia, cafe nhưng từ trước đến giờ không có sức khỏe dẻo dai như những người khác lắm. Em đọc bài thấy khi sử dụng thuốc cũng có một số tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến công việc nên cũng hơi lo nên em hy vọng là mình chưa cần dùng đến thuốc. Em đang tập ăn uống tốt cho tiêu hóa, tập thể dục cho cơ thể vận động tăng sức đề kháng. Hiện tại em vẫn khỏe chỉ bị nổi mụn ở mặt và tinh thần không ổn định chút lúc phấn chấn, lúc lo lắng sợ hãi. Anh Hiếu cho em hỏi là nếu bác sĩ chỉ định dùng thuốc mà em thấy mình còn khỏe có thể chịu được thì có thể xin uống sau được không anh? Trong thời gian đó em sẽ cố gắng để tăng cường miễn dịch cơ thể. Em chân thành cám ơn.
    Cố lên bạn nhé, HIV sẽ có thuốc trị hoàn toàn trong khoảng 10 năm nữa thôi. Sinh hoạt ăn uống tập luyện, làm việc điều độ, tinh thần phấn chấn thì cuộc sống của NCH còn ý nghĩa hơn rất nhiều những người khỏe mạnh khác nữa. Chúng ta ko thể nào biết được ngày sau sẽ thế nào, tai nạn, bệnh tật, cái chết... thế nên hãy cố gắng sống đẹp, tốt mỗi ngày để hít thở mùi hương của cuộc đời. Nhiều lúc mình tự nghĩ, được sinh ra trên thế gian này đã là một sự may mắn, sinh lão bệnh tử, mỗi chúng ta ai cũng phải trải qua. Sống nhiều khi ko phải là dài hay ngắn mà sống như thế nào cho đúng "sống", sống có ý nghĩa thì mỗi ngày của ta còn dài hơn nhiều so với 24 tiếng, so với bao kẻ sống ko mục đích, ko lý tưởng, nhiều khi họ còn đáng thương hơn ta nhiều đấy chứ...

  2. Có 4 người đã cảm ơn khatvong cho bài viết bổ ích này:

    daquamuonmang (09-09-2014),dungcochuyenginhe (10-09-2014),hoangdangkhoa (07-10-2014),songchungvoi_HIV (09-09-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •