Có 5 con thôi sau. Hay vậy em 98 con mà hồi hộp quá. Hồi đó anh có bệnh nhiễm trùng cơ hội không.
NCH tùy, có người k hề có bệnh nhiễm trùng từ khi CD4 thấp cho đến khi uống ARV và trở về giai đoạn 1, có người có bệnh nhiễm trùng cơ hội, rùi uống ARV khỏe lại và trở về giai đoạn 1, có người bệnh nhiễm trùng nhiều quá uống ARV vào nó giật xong die
NCH tùy, có người k hề có bệnh nhiễm trùng từ khi CD4 thấp cho đến khi uống ARV và trở về giai đoạn 1, có người có bệnh nhiễm trùng cơ hội, rùi uống ARV khỏe lại và trở về giai đoạn 1, có người bệnh nhiễm trùng nhiều quá uống ARV vào nó giật xong die
Cái này như sổ xố vậy hả anh.. mạ vậy là hên xui rồi còn gì
Nguy hiểm thật. Ai cũng khát khao hết nhưng không phải ai cũng được cứu.
Cứu thì BS đã sẳn lòng ra tay cứu, cái chính là ở bản thân người bệnh, họ có tin vào BS, tin vào thuốc, và lạc quan hay k?? Uống thuốc mà luôn nghĩ mình chết, k ăn, tinh thần suy sụp thì cái chết nó đến nhanh là đúng rùi
Cứu thì BS đã sẳn lòng ra tay cứu, cái chính là ở bản thân người bệnh, họ có tin vào BS, tin vào thuốc, và lạc quan hay k?? Uống thuốc mà luôn nghĩ mình chết, k ăn, tinh thần suy sụp thì cái chết nó đến nhanh là đúng rùi
Cái gì chứ em ăn được lắm. Thôi mong trờ thương vậy. Nợ đời chưa trả không nỡ ra đi...