Kết quả 1 đến 20 của 2447

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc

Threaded View

  1. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi caumongbinhan1 Xem bài viết
    21tuổi còn quá trẻ để nói chia tay.. nhà có 2 đứa con. Tôi là anh,em gái tôi mới vào tiểu học. Con bé cực kì thông minh và yêu thương tôi... nhà nghèo nên phải nghỉ học 3năm mới quay lại điềạ học. Khi tôi đậu. Cha mừng ra mặt vì ngần ấy thời gian con trai ông củng đc bằg bạb bè.học được 1 năm thì tôi ốm xuốt.. về thăm nhà mà cha mẹ xót xa. Bạo đừng đi làm thêm nữa có gì cha lo. Làm con ai để ba mẹ lo. Rồi mấ ngày nay tôi đi xn và kết quả buồn lắm.. hôm qua em gái gọi đt nói chuyện uyên thuyên mà tôi như chết.. giờ tôi nên đi học tiếp hay về nhà ôm mẹ khóc.
    Nhà đã khổ rồi giờ mà cha mẹ biết tôi vậy... lầm lỡ đi qua tôi xin ránh lấy. Nhưng nỗi đau người thân tôi liệu sau đây. Tôi đi học là tiền quay nhà nước lỡ nằm xuống. Cha mẹ thêm phần lo. Còn nêú nghĩi học thì lấy lý do gì. Mẹ ơi con mẹ hư rồi... anh hai nhớ em gái. Tôi phải làm gì trong giây phút này đây...
    Bạn ơi cho mình ? Bạn có xác định nguy cơ cua? mình là như thê nào ko.Sao trong vòng 1 năm đã xuất hiện triệu chưng rồi vậy.
    Bạn thấy BQT từ đầu đến cuối có bao giờ hỏi hành vi nguy cơ của TV là người có HIV?? Đây là diều tối kỵ, bạn nên tránh hỏi khi họ không muốn phơi bày ra, đừng đánh vào lòng họ khi mà nổi đau âm ỷ. Ok??

  2. Có 3 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    caumongbinhan1 (13-08-2014),gia tu di vang (14-08-2014),niemtinvaconghien (14-08-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 6 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 6 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •