Trích dẫn Gửi bởi thailan444 Xem bài viết
Bảo là không để ý đến dư luận, mặc kệ mọi thứ nhưng có lẽ là tự dối lòng. Đã mang trong mình dòng máu quý tộc chắc hẳn ai cũng có nhiều tâm trạng, tâm sự khác nhau. Mình đã cố gắng giấu giếm bệnh tật với tất cả mọi người kể cả cha mẹ, anh em trừ vợ con. Nếu mà bị biết được chắc xấu hổ lắm. Không biết là có nên bán nhà chuyển chổ ở không nữa, đi đến một nơi nào mà không ai biết mình?
Với bậc làm Cha, Mẹ, k bao giờ bỏ rơi con cái mình khi chúng đang gặp đau khổ, đây là sự minh chứng của songchung, bạn đừng bao giờ nghĩ cha mẹ sẽ chê trách, khiển trách bạn, do bạn qua tự kỳ thị chính mình nên có suy nghĩ như thế, nếu bạn cố chạy trốn thì cây kim trong bọc lâu này cũng lòi ra thôi, k có gì phải chạy trốn, đành rằng nghìn năm bia mi65ng, nhưng k vì thế mà phải trốn, đàn ông phải mạnh mẽ, bởi bạn chính là trụ cột, chỗ dựa cho vợ và con bạn. Cố lên bạn