lolang2014 (20-05-2014)
giỡn thôi anh, tại em nói rõ với họ là hết tuần sau em mới lên dc, vậy mà cũng hẹn 10 ngày =-=.
vậy có gì tuần sau em alo cho anh nha anh
nhưng em có nghe họ nói là đợt này sẽ cho uống sớm chứ hình như ko đợi đến khi CD4 còn 350 hả gì ấy, em cũng ko rõ lắm, lần sau sẽ hỏi kỹ lại vì người tham vấn em chỉ là người thay thế cho cô tham vấn đi công tác gì đó @@
Uhm, k cần lo lắng, uống sớm hay uống đúng chuẩn CD4 là do BS quyết định chứ k phải do tham vấn viên, Tham vấn viên chỉ là người truyền đạt công văn cho thân chủ, nếu thật sự còn thắc mắc thì lần sao đến nên gặp lại tham vấn để đc tham vấn kỷ hơn nếu mình cần thắc mắc gì, vì đó là quyền lợi của mình, k cần phải sợ, cứ mạnh mẽ đặt câu hỏi cho tham vấn họ trả lời những gút mắc mà mình chưa thấu đáo
Trời đất, em nghõ anh là cái gì?? Anh cũng như em, anh k biết anh sống được bao lâu, sao em nghĩ anh như vậy?? Nếu em sợ thì thui, anh đâu có ép. Nếu đc tốt nhất em nên cho gia dình em biết, nếu k có người hổ trợ thì như anh từng chia sẻ trước, em sẽ rất khó khăn trong quá trình điều trị. Còn anh chỉ là người đứng ngoài trênh danh nghĩ giúp em có tên tuổi số điện thoại tronh Hồ Sơ đăng ký chứ anh đâu có ở kế em đâu. Em hiểu chứ, cho dù em có ghi tên anh vào hồ sơ thì muôn đời em cũng k bao giờ thấy mặt anh có như thế nào chứ đừng nói là cái vụ em hỏi
avencast (20-05-2014)
Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)