Kết quả 1 đến 20 của 2447

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    974
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 296 lần
    DÒng máu quý tộc hay cũng có thể gọi là dòng máu phượng hoàng. Ôi ta đã mang dòng máu này cũng 14 năm rùi. 14 năm xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Bạn bè, người thân tuy nói hiểu mình nhưng thực sự chẳng có ai cả, những hành động, cử chỉ, hay đôi khi những lời nói thôi cũng làm mình cảm thấy có 1 khoảng cách. Mình buồn và cô đọc trong shính cái gia đình mình, mình muốn thoat khỏi (hix 11 năm ra khỏi nhà) chỗ này tuy biết rằng mọi người đều yêu thưong mình và lo lắng cho mình. Buồn cho phận mình quá, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh.
    ads

  2. Có 2 người đã cảm ơn HIV/AIDS. cho bài viết bổ ích này:

    loilam90 (12-11-2013),sadlove (26-02-2015)

  3. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tocdovtyeu Xem bài viết
    DÒng máu quý tộc hay cũng có thể gọi là dòng máu phượng hoàng. Ôi ta đã mang dòng máu này cũng 14 nămrùi. 14 năm xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Bạn bè, người thân tuy nói hiểu mình nhưng thực sự chẳng có ai cả, những hành động, cử chỉ, hay đôi khi những lời nói thôi cũng làm mình cảm thấy có 1 khoảng cách. Mình buồn và cô đọc trong shính cái gia đình mình, mình muốn thoat khỏi (hix 11 năm ra khỏi nhà) chỗ này tuy biết rằng mọi người đều yêu thưong mình và lo lắng cho mình. Buồn cho phận mình quá, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh.
    Vậy mà giờ CD4 tứ quý 1. ĐỈNH ĐẤY!

  4. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    HIV/AIDS. (24-10-2013)

  5. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    974
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 296 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Doitan Xem bài viết
    Vậy mà giờ CD4 tứ quý 1. ĐỈNH ĐẤY!
    Những ji ta mình có là do mình phấn đấu, tự trang bị kiến thức, tự chăm sóc chính mình (ngay cả gia đình mình cũng chẳng biết ji cả về bệnh) đi làm, tập thể dục (tập tạ đó = bụng 6 múi hehehe) và có chế độ nghĩ ngơi, công thêm 1 số phụ gia trong món ăn và ngoài xã hội.

  6. Những thành viên đã cảm ơn HIV/AIDS. cho bài viết này:

    Truong Xuan (24-10-2013)

  7. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,971 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tocdovtyeu Xem bài viết
    DÒng máu quý tộc hay cũng có thể gọi là dòng máu phượng hoàng. Ôi ta đã mang dòng máu này cũng 14 năm rùi. 14 năm xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Bạn bè, người thân tuy nói hiểu mình nhưng thực sự chẳng có ai cả, những hành động, cử chỉ, hay đôi khi những lời nói thôi cũng làm mình cảm thấy có 1 khoảng cách. Mình buồn và cô đọc trong shính cái gia đình mình, mình muốn thoat khỏi (hix 11 năm ra khỏi nhà) chỗ này tuy biết rằng mọi người đều yêu thưong mình và lo lắng cho mình. Buồn cho phận mình quá, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh.
    Ôi cảm động thay hoàn cảnh này có ai hiểu thấu, chỉ tôi, bạn và người trong cuộc may ra. thôi thì đành ôm nó trong lòng và có thể mang nó đến một nơi rất xa, hy vọng nơi ấy làm cho tâm hồn ta thanh thản.

  8. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    HIV/AIDS. (24-10-2013)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •