Anh Tuanmecsedec ơi, có người bạn ở cùng với em, em có nên nói với họ là em bị dương tính không anh?
Bác Hiếu ơi,
Hôm nay đi CHỌC HẠCH LAO ở cổ tại BV Phạm Ngọc Thạch (Bác sĩ nghi ngờ, cấy đàm 6 tuần cho kết quả âm tính)
Lúc chọc vào Bác sĩ nói có mủ. Rồi hẹn Thứ 6 cuối tuần nhân kq.
Em nghe "mủ" em sợ wá Bác ơi. Ko biết có gì...
Mong Bác cho em lời khuyên.
Hic hic
http://m.suckhoedoisong.vn/duoc-si-t...1810410633.htm
dùng cotrim được 1 tuần rưỡi. Cái trĩ và mạch lương hết đau và teo bớt (chua dám mổ vì sợ ba mẹ đi biết)Cần lưu ý tác dụng phụ: Người ta thấy, có khoảng 10% số người dùng thuốc bị sốt, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, viêm lưỡi, ngứa, viêm gan, giảm tiểu cầu, sẩn đỏ ngoài da, phát ban... Nếu có những biểu hiện như vậy phải ngừng thuốc ngay. Tuy nhiên, các phản ứng phụ này thường nhẹ, nhưng đôi khi cũng có thể xảy ra nhiễm độc da rất nặng có thể gây tử vong như hội chứng Lyell và Stevens- Johnson.
giờ tự nhiên ba ngày nay sốt và khát nước. Uống nước vô thì thấy hạ sốt chút chút. Bà con cho biết lý do đi. Tối nay e định uống thêm eppharang cho hạ sốt.
Bv quận 13/10: elisa +
14-28/10: làm tư tưởng tham gia 3 forum hiv
27/10: đi test H và Cd4 ở Pasteur.
31/10: có kết quả, cd4 212
3/11: đi test ở opc làmlaji từ đầu
12/11: lấy kết quả
dự:13/11: đăng ký và làm xn bệnh xh
Còn vụ cotrim sao bác?
Thank bác, nãy sốt 39-39.5 độ. Sau khi uống epharang được 30p thì người còn 37.5
hồi chiều sốt cao mình sợ lắm, tuyệt vọng luôn. Lấy chú đại bi ra tụng thấy cps động lựuc hơn.. Nam mô quán Thế Âm Bồ tác
giơc khô miệng và khát nước quá, mìnn lại ko có thố quen uống nước nhiều. Bầy giờ phải tập uống vậy
E bị sốt à chưa phát bang . Mới đăng ký opc chiều nay, hẹn mai làm xn tổng quác. E lo qua.... Làm nx rồi phải đợi qua tuần chắc mới vào arv :( mà sức khoẻ kém quá.... Nguòi cứ mệt mệt
27/10 cd4 212
Chắc giờ còn 121 quá huhuhuhu
mong cho vô chương trình sớm và chưa bị bệnh xh nào để bớt uống thuốc. Sợ bị lao rồi uống thuốc lao và arv vô chắc e còn cọng bún. 2010-2011 có trị lao 1 lần, 6 tháng thì khỏi. Nhưng nhớ lại 3 ngày đầu uống nó quay e như đi thuyền.
Từ sáng giờ cứ sốt, nhất là chiều tối sốt cao hơn (sáng 38 chiều 39). Giờ uống effenagan thì thấy đỡ hơn. Tỉnh táo hơn. Mới bệnh vậy mà ba mẹ em rầu rồi ("đàn ông con trai mà yếu quá). Ko biết nếu biết có H thì em
sáng mai e vô opc khám cd4 và các bệnh khác.
chiều e định ra bv khám tổng quát để biết bệnh gì được ko mn?
opc làm thủ tục lâu quá. Chắc tuần sau e mới có cd4 và vô tham vấn arv.
cv cty ngập đầu có mình giải quyết... Sao lúc trước ngu quả thể hiện mình chi để giờ giao việc và chia cv cho mấy đứa bên dưới đúi luôn.
mệt quá thì xin cơ quan cho nghĩ vài ngài đi. ở nhà ăn uống đầy đủ vào. mới đến phòng opc chac cũng 2 tuần nửa mới được uống arv. mình lúc đầu cũng lo quá trời nè. vừa hết bệnh lao di xn lại thì phát hiện h. nhưng rồi củng qua thoi. chưa đến nổi quá tệ đâu bạn ơi. đừng nghĩ nhiều nửa. rồi cũng qua thoi.
Mạnh mẽ, bình tĩnh, tư tưởng là rất quan trọng, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. CD4 của bạn còn 212 cũng không cao những cũng không phải là thấp, bạn đọc hết topic này sẽ thấy một số người khi điều trị ARV CD4 chỉ còn vài con, rồi sau dùng thuốc một thời gian sức khỏe lại ổn định trở lại.
tôi củng ko bít nửa. hôm bửa tôi lên rồi phải học về arv nửa. dâu co được cấp thuốc uống liền đâu
tỏi tương tác với ARV cũng như INH, làm sao để tránh đây mọi người? ở VN tỏi coi như là gia vị hằng ngày luôn rồi @@
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)