Các smod giúp với giờ mình lại phải chuyển vào tphcm . Bên opc quận 2 họ không nhận rồi mình chưa biết chuyển vào chỗ nào để lĩnh kẹo đây nản quá cuộc sống mưu sinh biết làm sao đc
Các smod giúp với giờ mình lại phải chuyển vào tphcm . Bên opc quận 2 họ không nhận rồi mình chưa biết chuyển vào chỗ nào để lĩnh kẹo đây nản quá cuộc sống mưu sinh biết làm sao đc
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Khongcanten (04-08-2014),niemtinvaconghien (20-08-2014)
Sáng uống INH xong rồi mà đầu óc cứ nghĩ là chưa uống... Hoảng hồn đi lây thuốc ra đếm xem còn bao nhiêu viên, xem có phải mình đã uống chưa....
Não mình có vấn đề thiệt rồi...
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
niemtinvaconghien (20-08-2014),UTMIENTAY (05-08-2014)
2 mắt mình cứ bị ngứa và đỏ hoài, trị kiểu gì cũng không khỏi làm mình cứ dụi hoài nên nó rát và mắt mũi cứ tèm nhem. Khổ thật!
Đó là di chứng để lại của
6 tháng trước trong 1 lần 2 mắt bịnh nặng gần như không thấy đường, kèm tiêu chảy, ăn gì cũng ói nên mình đã vào điều trị ở BV ĐBP -SG. Nơi đây họ nghi ngờ nên mới lấy máu xn. Kết quả là vậy đó khi bs kêu người nhà ra nói nhỏ. Mình thật sự bất ngờ và tinh thần hoang mang lo sợ tột cùng. Thôi hết rồi! Vậy là mình sắp chết rồi!
Nhưng bây giờ qua thời gian được điều trị sức khỏe cũng khá lên nhiều nên mình cũng bớt lo lắng rồi.
Nhờ Trời Phật còn thương nên đã không để cho vợ mình bị nhiễm sau hơn 3 năm chung sống , cho cô ấy có sức khỏe tốt để chăm lo cho gia đình. Hên thật!
Sau khi vào diễn đàn này đọc mình mới thấy lỗ hỗng kiến thức về H và các vấn đề liên quan của mình quá lớn. Cám ơn các bạn đã cho mình 1 niềm tin!
niemtinhivong (20-09-2014),soha (25-10-2014),songchungvoi_HIV (05-08-2014)
mọi người có ai nổi mụn với ngứa ko? em nổi mụn thưa rải rác, ngứa gãi khó chịu quá
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
niemtinvaconghien (20-08-2014)
Hic minh chuẩn bị uống INK không uống thì lo uống thì ngán
Mới 20t mà như vậy. Ai cho em lội khuyên có n3n đi học tiếp hay về nhà cho ba me lo.
Lời khuyên đã chia sẻ tại đây: #893
gia tu di vang (12-08-2014)
gia tu di vang (12-08-2014)
Sáng đi kiễm tra cd4 OPC hẹn tuần sau nhe em tuần này bận. Hax đang sốt ruột mà người ta thờ ơ..
Chắc tại miễn phí. Cũng không giám trách ai ! TráCh mình không may mắn.
Củng mún qua mai khôi. Mà xa quá. Đi xe buss từ biên hoà qua chắc chết... một ngày nưã đi trong lặng lẽ !
Thui, ráng đi bạn, cố lên vậy, nhiều khi bạn phải nhìn đời = màu hồng may ra mình mới vui mà sống, đừng nhìn đời qua màu đen bạn thấy mình đen như cục than, cố lên, giai đoạn đầu NCH ai cũng ngỡ ngàn về những hành sử như vậy, nhưng riết rùi cũng quen, và trỡ nên nhàm chán, chả thiết bềnh luận về nó nữa, và cứ thể thẳng tiến, mạc xác xung quanh để sống với bản thân mình, đừng lấy cái tiêu cực mà sống, hãy lấy cái tích cực thì may ra mọi thứ mới an bình, cuộc đời có thăng có trầm, lúc bình yên lúc dậy sống, nếu cứ thăng trầm thì k còn là cuộc sống làm người nữa bạn àh
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)