Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 41 đến 48 của 48

Chủ đề: Test nhanh 2 lần dương tính HIV

  1. #41
    Thành Viên Gắn Bó
    Ngày tham gia
    31-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    nha trang
    Bài viết
    324
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 68 lần
    bạn nghĩ ai cũng hiv à sao dể có hiv vậy. chờ kq khẳng định nếu bạn có cao nguy cơ thì bạn rỏ nhất , còn k nguy cơ virut , ra từ đâu mà lo

  2. #42
    Thành Viên Mới song trong so hai 2015's Avatar
    Ngày tham gia
    22-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Daklak
    Bài viết
    40
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn: 7 lần
    Có 1 sự im lặng không hề nhẹ.

  3. #43
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    28-02-2015
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    1,142
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn: 345 lần
    Mai thứ 4 là lịch bạn nhận kết quả đúng không, vững vàng nhé.

  4. #44
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Da Nang
    Bài viết
    66
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 17 lần
    Dù kết quả như thế nào thì mình mong bạn sẽ vẫn vui vẻ như tên của bạn " Doivanvui " , chúc bạn AT nhé hy vọng đc nói chuyện nhiều hơn với ngôi nhà chung :))))
    Lần sửa cuối bởi Raindn, ngày 21-04-2015 lúc 22:33.

  5. #45
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-04-2015
    Bài viết
    27
    Cảm ơn
    38
    Được cảm ơn: 4 lần
    chào tất cả các mem....có vẽ nhiều người còn háo hức biết kết quả hơn mình..@@
    kết quả không nằm ngoài dự đoán của em nó và em nó đã đặt dấu chấm hết cho cho cuộc đời mà nó đang viết.
    nó vừa mua 1 cuốn sổ cuộc đời mới và lại viết tiếp một cuộc sống mới và lưu cuốn sổ kia vào hoài niệm.
    dù lúc đầu hơi khó chấp nhận và nhiều lúc muốn rơi nước mắt, nhưng ko hiểu sao ko rơi giọt nào mặt nó cứ trơ trơ. heyzzz
    nó sợ bóng tối vì khi bóng tối đến nó phải ở một mình, nó sợ mọi người bỏ rơi nó,
    nó đang ráng sống để đc hết đám cưới lũ bạn đáng ghét, hi vọng có đứa pede ko cưới vợ để nó ráng lết mà sống để chờ hàng pede nó cưới vợ.
    nó sợ nhìn vô ánh mắt của mẹ, nó sẽ sống nhẹ nhàn hơn nếu mẹ không đặt quá nhiều niềm tin vào nó.
    .........và nó con sợ rất nhiều thứ.
    nó lấy kết quả xong tới khoa nhiễm ở bệnh viện nó ngồi nữa tiếng ko dám bóc số, ko dám vô hỏi vì có hàng chục người đang ngồi chờ. nó đành ra về mà lòng triểu nặng, nó cứ đổ lỗi cho tinh thần, cho tâm lý dù sức khỏe nó đang cần, rồi cứ nói mai đi, mốt đi thôi rồi qua lễ luôn rồi đi, bây giờ còn chưa biết CD4 bao nhiêu nữa.
    nó cứ nghĩ hi vọng được 15 năm, dù nó biết sức khỏe nó thế nào....nó cứ nhủ chắt mới bị chừng năm nay chứ nhiêu nên chưa cần uống ví nó biết chơ bời ko kiềm chế cũng chừng 2 năm, nó tự cười vào bản thân 1 sự trấn an ko cơ sở.....
    nó dự định nhiều thứ để sao cho sống càng lâu càng tốt như để dành tiền chích ngừa viêm gan B, C; Viêm não, Lao, viêm phế quản,....cái gì mà nó xem danh sách các loại vacxin ngừa mà thấy loại nào cũng cần chắt chích 1O năm mới xong.
    sẵn tiện các mem cho hỏi luôn bây giờ nó cần chích ngừa loại gì trước.

  6. #46
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,204
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,208 lần
    Trích dẫn Gửi bởi doivanvui Xem bài viết
    chào tất cả các mem....có vẽ nhiều người còn háo hức biết kết quả hơn mình..@@
    kết quả không nằm ngoài dự đoán của em nó và em nó đã đặt dấu chấm hết cho cho cuộc đời mà nó đang viết.
    nó vừa mua 1 cuốn sổ cuộc đời mới và lại viết tiếp một cuộc sống mới và lưu cuốn sổ kia vào hoài niệm.
    dù lúc đầu hơi khó chấp nhận và nhiều lúc muốn rơi nước mắt, nhưng ko hiểu sao ko rơi giọt nào mặt nó cứ trơ trơ. heyzzz
    nó sợ bóng tối vì khi bóng tối đến nó phải ở một mình, nó sợ mọi người bỏ rơi nó,
    nó đang ráng sống để đc hết đám cưới lũ bạn đáng ghét, hi vọng có đứa pede ko cưới vợ để nó ráng lết mà sống để chờ hàng pede nó cưới vợ.
    nó sợ nhìn vô ánh mắt của mẹ, nó sẽ sống nhẹ nhàn hơn nếu mẹ không đặt quá nhiều niềm tin vào nó.
    .........và nó con sợ rất nhiều thứ.
    nó lấy kết quả xong tới khoa nhiễm ở bệnh viện nó ngồi nữa tiếng ko dám bóc số, ko dám vô hỏi vì có hàng chục người đang ngồi chờ. nó đành ra về mà lòng triểu nặng, nó cứ đổ lỗi cho tinh thần, cho tâm lý dù sức khỏe nó đang cần, rồi cứ nói mai đi, mốt đi thôi rồi qua lễ luôn rồi đi, bây giờ còn chưa biết CD4 bao nhiêu nữa.
    nó cứ nghĩ hi vọng được 15 năm, dù nó biết sức khỏe nó thế nào....nó cứ nhủ chắt mới bị chừng năm nay chứ nhiêu nên chưa cần uống ví nó biết chơ bời ko kiềm chế cũng chừng 2 năm, nó tự cười vào bản thân 1 sự trấn an ko cơ sở.....
    nó dự định nhiều thứ để sao cho sống càng lâu càng tốt như để dành tiền chích ngừa viêm gan B, C; Viêm não, Lao, viêm phế quản,....cái gì mà nó xem danh sách các loại vacxin ngừa mà thấy loại nào cũng cần chắt chích 1O năm mới xong.
    sẵn tiện các mem cho hỏi luôn bây giờ nó cần chích ngừa loại gì trước.

    Bạn không nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe.Bây giờ bạn nên đến các trung tâm OPC nơi điều trị đến đó đăng ký.

    Bạn có thể vào chủ đề này chia sẽ cùng anh chị em ;

    Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)


  7. #47
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    05-09-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Long An
    Bài viết
    39
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi doivanvui Xem bài viết
    chào tất cả các mem....có vẽ nhiều người còn háo hức biết kết quả hơn mình..@@
    kết quả không nằm ngoài dự đoán của em nó và em nó đã đặt dấu chấm hết cho cho cuộc đời mà nó đang viết.
    nó vừa mua 1 cuốn sổ cuộc đời mới và lại viết tiếp một cuộc sống mới và lưu cuốn sổ kia vào hoài niệm.
    dù lúc đầu hơi khó chấp nhận và nhiều lúc muốn rơi nước mắt, nhưng ko hiểu sao ko rơi giọt nào mặt nó cứ trơ trơ. heyzzz
    nó sợ bóng tối vì khi bóng tối đến nó phải ở một mình, nó sợ mọi người bỏ rơi nó,
    nó đang ráng sống để đc hết đám cưới lũ bạn đáng ghét, hi vọng có đứa pede ko cưới vợ để nó ráng lết mà sống để chờ hàng pede nó cưới vợ.
    nó sợ nhìn vô ánh mắt của mẹ, nó sẽ sống nhẹ nhàn hơn nếu mẹ không đặt quá nhiều niềm tin vào nó.
    .........và nó con sợ rất nhiều thứ.
    nó lấy kết quả xong tới khoa nhiễm ở bệnh viện nó ngồi nữa tiếng ko dám bóc số, ko dám vô hỏi vì có hàng chục người đang ngồi chờ. nó đành ra về mà lòng triểu nặng, nó cứ đổ lỗi cho tinh thần, cho tâm lý dù sức khỏe nó đang cần, rồi cứ nói mai đi, mốt đi thôi rồi qua lễ luôn rồi đi, bây giờ còn chưa biết CD4 bao nhiêu nữa.
    nó cứ nghĩ hi vọng được 15 năm, dù nó biết sức khỏe nó thế nào....nó cứ nhủ chắt mới bị chừng năm nay chứ nhiêu nên chưa cần uống ví nó biết chơ bời ko kiềm chế cũng chừng 2 năm, nó tự cười vào bản thân 1 sự trấn an ko cơ sở.....
    nó dự định nhiều thứ để sao cho sống càng lâu càng tốt như để dành tiền chích ngừa viêm gan B, C; Viêm não, Lao, viêm phế quản,....cái gì mà nó xem danh sách các loại vacxin ngừa mà thấy loại nào cũng cần chắt chích 1O năm mới xong.
    sẵn tiện các mem cho hỏi luôn bây giờ nó cần chích ngừa loại gì trước.
    Cố lên bạn nhé. Chúc bạn sức khỏe. Bạn có thể làm được nhiều thứ cho cuộc sống này. Hãy sống thật ý nghĩa.

  8. #48
    Thành Viên Chính Thức D@k's Avatar
    Ngày tham gia
    01-11-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    109
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 15 lần
    hãy cố vượt qua nhé, tôi cũng có B20, nên tôi đồng cảm với bạn... mà làm gì bạn ló có 15 năm. Nếu tuân thủ điều trị thì bạn có thể sống tuổi thọ như người bình thường (hiện tại ở VN có 02 phát đồ, biết đâu chưa dùng hết phát đồ 1 thì phát đồn 03 đã được nhập về, rồi hết phát đồ 02 thì phát đồ 4 lại về VN.... sống còn lâu lắm bạn ơi. Chủ yếu khi điều trị phải tuân thủ 99,99% ). Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi (đi dạo, ngắm cảnh...). Rồi qua lễ thì đi làm CD4 và đi tham vấn.

    Nếu cần người tâm sự thì pm mình nhé, uk thì mình đi cafe. Mình ở SG.

  9. Có 3 người đã cảm ơn D@k cho bài viết bổ ích này:

    HEO (23-04-2015),lamlohoihan (16-06-2015),sosorry (25-04-2015)

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •