Gửi bởi
nguqua
Do say quá nên hồi 23h vừa rồi e có qhtd với gmd, chi tiết là mới e vào e có hỏi ( hỏi chơi thôi ) là không đeo bcs quan hệ đuợc không thì cô ấy không đồng ý, lúc khi sắp qh thì đeo bcs cho e, e không rõ nhưng chắc là cô ấy biết đeo đúng cách, qh xong thì e để 1 lát trong AD rồi mới rút ra và tự tay e tháo bcs nhưng e quên mất kiểm tra bcs, giờ hoang mang quá mấy anh chị ơi, e không biết e có sao không, e vừa gọi đt cho cô ấy ( khi nãy có xin sdt thì cô ấy nói anh lo nhiều quá, bọn e cũng sợ như bọn a thôi, nhưng nói là lâu rồi chưa xét nghiệm, còn bảo muốn thì cô ấy đi xét nghiệm với e ) nhưng e đọc thì thấy 3 tháng mới biết mà còn có thời gian cửa sổ gì đó nữa, thôi thì tự mình đợi đủ thời gian đi xn chứ giờ cô ấy xn cũng chẳng rõ được gì.
e xin hỏi là trường hợp e có làm sao không ạ ? E nên mua thuốc về uống không ? Giá thuốc bao nhiêu ạ ? Mua ở đâu ạ ? E cảm ơn các anh các chị nhiều lắm, vì việc này ảnh hưởng đến cả cuộc đời nên e mong các a chị tư vấn giúp e để e có thể sống tiếp với những hoài bão còn đang dang dở ạ ! :((