anh chị ơi? e có thắc mắc.mong anh chị giải đáp giúp,,, e là sinh viên tỉnh lên,,,đang điều trị trên tp...nếu sau này bảo hiểm y tế thây cho miễn phí thì có trục trặc j không anh chị,,,giờ thì có truờng mua bảo hiểm dc,, sau này mua ở đâu nếu mình là dân tỉnh không có hổ khẩu,,,
đây là vấn đề chung của mọi người bạn ạ,,đầu năm 2015 mình cũng định mua bảo hiểm để điều trị cho dễ dàng vì mình nghe nói đến tháng 4 năm 2016 viện trợ sẽ cắt giảm và đêm 2017 sẽ cắt hoàn toàn người bị hiv sẽ phải mua và trả tiền thuốc ,,nếu có bản hiểm sẽ đc hỗ trợ 1 phần,,nhưng mình cũng là dân nhập cư cũng không có hộ khẩu và chứng minh thư của gđ mình có 1 số người bị sai,, nên việc mua bảo hiểm từ năm 2015 là phải mua cả hộ gia đình nếu trong gia đình có thành viên nào có bảo hiểm rồi phải chứng mình đc người đó đã có bảo hiểm ..mình cảm thấy rắc rối quá không biết sao nữa ,,ước gì bảo hiểm chỉ cần chứng minh thư mua là đc như ngày xưa thôi vậy những người nhập cư sẽ dễ dàng điều trị và tiếp cận y tế ,,đảm bảo công việc ước gì thuốc được cấp vào thứ 6 thứ 7 và chủ nhật để người có hiv có thể đi làm đc như mọi người công việc ổn định và ước gì chúng ta không bị kỳ thị phân biệt đối sử,, có 1 số bạn có liên hệ với mình nói đi xin việc làm gặp nhiều khó khăn không ổn định
vậy bạn hãy làm quen và chấp nhận sống chung với nó quan trọng là giữ tinh thần lạc quan nhé..vĩ hồng trong năm tới sẽ có thuốc trị hoàn toàn để mọi người làm lại cuộc đời mới..
Mod nào trả lời hộ em với
Hôm nay là tuần thứ 2 em uống ARV , các tác dụng phụ hiện đang giảm dần , tuy nhiên khi làm việc (nvvp) hay bị tình trạng nổi hạch sau mang tai , to cỡ ngón tay , ko đau nhưng nó cứ chèn ép vô dây thần kinh làm mình có cảm giác máu lên não ít vậy , lâu lâu cũng hơi chóng mặt .Khi lên bsi tái khám khi dc 1 lời nhận xét qua loa khi hỏi về hạch "giai đoạn cuối nó vậy ????? , cd4 bao nhiu , 296 hả , ờ.... nếu bị thường xuyên thì phải chích xem có phải lao hạch ko ...." , cũng chẳng sờ vào để xem hiện trạng, em muốn hỏi nhưng cứ bị chặn lại vì đợt trc hỏi nhiều thì bsi gắt gỏng sao hỏi nhiều thế , điều này ko biết có phải y đức bsi xuống cấp ko , dù biết là điều trị free nhưng cái cách tư vấn vậy chỉ làm bệnh nhân thêm chán nản chứ làm sao họ vui vẻ mà sống tốt dc . Rồi hỏi có uống thuốc đều ko , nghe đều là thôi , chả hỏi đều ntn , và 1 số cách tư vấn mà giờ làm e hoang mang "mình còn sống dc bao lâu?"
Theo như e biết , lao hạch là những chùm hạch nhỏ , nhưng mang tai e chỉ có 1 cục duy nhất , nó ko sưng thường xuyên , thường là lúc làm việc hay ngồi trước máy vi tính kiểu căng thẳng là nó bị làm hơi khó chịu chút . Vả lại , cd4 gần 300 mà là giai đoạn cuối (AIDS) , vậy chắc e sắp chết rồi nhỉ , e hơi buồn vì cảm thấy còn khỏe mạnh lắm , chưa bị bệnh ji hết, và em có nên khám ở đâu thêm để biết rõ tình trạng sức khỏe của mình ko , hay cứ tiếp tục điều trị ở OPC là đủ , em cám ơn
Lần sửa cuối bởi Nghiep_Chuong, ngày 08-10-2015 lúc 11:36.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Uầy anh ơi nói ji thì dc chứ tự tin vào thời gian sống của mình thì ko ổn đâu , ai biết mình sẽ đi vào lúc nào , nếu a ko sợ chết thì dc , đừng nói trước vậy a ơi
Sống dc 6 năm rồi , thế thì e chúc a và những người sống cùng HIV nhiều như thế và hơn thế sẽ sống dc đến lúc tìm ra thuốc chữa hoàn toàn , để mọi người dc làm lại cuộc đời . E thì mới nhiễm , tất nhiên là bất cứ triệu chứng ji cũng sợ , sợ ko trụ dc , khi nào sống dc lâu như mấy a , mấy chị thì e mới bớt hoài nghi dc
Em xin hỏi 1 chút nữa về ARV
Như đã chia sẽ từ trước , e là gay , đây là tuần thứ 2 e uống ARV fac đồ 1F, do trong thành phần có EFV nên em nghe kể rẳng tối ngủ e thường xuyên mò qua phần ngủchỗ thằng bạn là trai thẳng , ban ngày thì e xác định là sẽ ko có ý ji xấu , chỉ là bạn bè bình thưởng , nhưng e ko biết có phải do tác dụng của EFV ko , cái đó có gọi là ảo giác ko vì giờ nó kêu ko chịu nổi nữa phải chuyển phòng . E rất lo sợ nên phải giả vờ là có uống thuốc an thần để ngủ ngon hơn , sáng dậy e ý thức rõ đêm qua e ko làm ji nó cả , nếu có chắc chỉ là mộng du thôi , nó đi thì ko sao nhưng nếu tuyển người mới lại gặp tình trạng này chắc e phải dọn ra ở 1 mình mất . Dạo gần đây e ngáy nhiều nữa mà e bik có 1 lí do là do mô mỡ chèn ép cổ họng gây tình trạng trên làm e sực nhớ ARV có 1 tác dụng phụ là làm rối loạn phân bố mỡ . Có cách nào hạn chế ko ạ , , e nên đi khám ở đâu thêm ko ạ ? e lo quá , thà im im mà chữa bệnh còn sống dc chứ lộ ra rồi thì ko chết vì HIV mà chết vì lo sợ mất , em cám ơn ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)