
Gửi bởi
Sẽ sống tốt
Chào bạn
Mình rất chia sẻ với bạn về những gì bạn đang trải qua, vì mình cũng giống như bạn mới phát hiện ngày 23/8. Đúng là cuộc sống không biết trước được chữ ngờ, có khi hạnh phúc vô bờ bến nhưng cũng có khi đau khổ đến tột cùng...nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ đều phải kiên cường đối diện với nó và sống thật tốt. Là hoạ hay là phúc tất cả chỉ trong khái niệm rất mong manh. Với mình bây giờ khi nhận ra mọi thứ là một sai lầm của bản thân thì đang cố gắng từng ngày sống tốt để sửa chữa hàn gắn những sai lầm, sống tích cực hơn, ý nghĩa và trách nhiệm hơn. Hiện tại mình đang điều trị tự nguyện tai Bv đống đa hn, nói chung là nếu bạn có công việc ổn định thì có thể kham đc thôi, theo cá nhân mình thì nếu phát hiện sớm hay muộn thì cũng lên điều trị luôn bạn à vì đó là cách tốt nhất để bảo vệ người thân và chính bản thân bạn. Uống thuốc lúc đầu rất áp lực và mệt nhưng mình tin là mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình cũng ở hn, có j chung ta cùng chia sẻ. Chúc bạn luôn vững tin kiên cường và sống thật ý nghĩa.