Trích dẫn Gửi bởi antue84 Xem bài viết
chào cả nhà, mình mới phát hiện được 1 tuần và có làm xét nghiệm lại bên OPC, giờ đang chờ hồ sơ để uống thuốc, Thật sự mình đang hoang mang và rất shock, mình sợ lắm, tcd4 mình hôm xét nghiệm ở Pasteur có 241. mình ko dám đối diện với ai, đi làm về là về nhà, chui vào phòng. Mình biết cảm giác ban đầu ai cũng vậy, nhưng làm sao để vượt qua mọi người ơi, cả tuần nay mình bị suy nhược, người cứ rũ ra, ko ngủ được, mắt thì lừ đừ vì mình khóc , ko ngủ được, ngủ 1 tí là thức dậy và nằm co ro vậy tới sáng :(
Mình "biết" từ hôm 19/8 khi người yêu mình đi khám bênh do sk suy kiệt, 2 đứa không tin nên ngày 21/8 có lên pasteur xét nghiêm lại, và... 23/8 kq 2 đứa đều dính... 2 đứa ôm nhau khóc chả biết do đâu mà ra, khóc hết 3 ngày 2 đứa lại bắt tay làm lại cuộc đời nên đến OPC quận 11 để làm hồ sơ điều trị.

Mình sẽ quí cuộc sống ngày hơn, chăm sóc cho bản thân và gia đình nhiều hơn có thể cho dù còn 5, 10 năm hay 20 năm nữa cũng vây :). Bạn cũng vậy nhé, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ chờ ngày được cứu hehe.