Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-10-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bến tre
    Bài viết
    74
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 9 lần
    Chào cả nhà. Topic này hay thật.
    Em uống arv cũng gần 4 tháng. Do tuân thủ điều trị thuốc nên e né hầu hết rụ bia khách khứa. Trưa này họp sếp đánh giá e kg còn năng động, kg còn tinh thần xông pha như trước, em buồn dễ sợ, nhưng biết nói thế nào đây, e uống thuốc đúng 21g 59p nên e kg thể như trước được. Trưa này nghe đánh giá xong tuổi thân lắm, muốn nói: sếp ơi, e đang trị H ghê.
    Mà thôi, giờ phải cố gắng vượt qua pk mọi người???
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-09-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tây Ninh
    Bài viết
    81
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 7 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hhmmang Xem bài viết
    Chào cả nhà. Topic này hay thật.
    Em uống arv cũng gần 4 tháng. Do tuân thủ điều trị thuốc nên e né hầu hết rụ bia khách khứa. Trưa này họp sếp đánh giá e kg còn năng động, kg còn tinh thần xông pha như trước, em buồn dễ sợ, nhưng biết nói thế nào đây, e uống thuốc đúng 21g 59p nên e kg thể như trước được. Trưa này nghe đánh giá xong tuổi thân lắm, muốn nói: sếp ơi, e đang trị H ghê.
    Mà thôi, giờ phải cố gắng vượt qua pk mọi người???
    Thì bạn nói em đang điều trị Viêm gan B đi kkk cần gì nói H

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    295
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 44 lần
    Hihi, đừng tủi thân, đừng để tinh thần đi xuống nhé. Hay từ nay cứ thay đổi hẳn cách giao tiếp, cafe mà vẫn hăng hái thì sao. Đâu nhất thiết phải bia rượu mới là xông pha. À, email nha.
    Trích dẫn Gửi bởi Hhmmang Xem bài viết
    Chào cả nhà. Topic này hay thật.
    Em uống arv cũng gần 4 tháng. Do tuân thủ điều trị thc nên e né hầu hết rụ bia khách khứa. Trưa này họp sếp đánh giá e kg còn năng động, kg còn tinh thần xông pha như trước, em buồn dễ sợ, nhưng biết nói thế nào đây, e uống thuốc đúng 21g 59p nên e kg thể như trước được. Trưa này nghe đánh giá xong tuổi thân lắm, muốn nói: sếp ơi, e đang trị H ghê.
    Mà thôi, giờ phải cố gắng vượt qua pk mọi người???

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 25 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 25 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •