Có thể nói . Khó mà chấp nhận kqua H+ . Nhưng thay đổi được gì khi đã như vậy . Mình biết được mình bị H cũng mới đây thôi . Cũng gục ngã như mọi người nhưng rồi cũng phải đứng dậy thôi . Bây giờ . Bản thân mình cảm thấy cs nhìu ý nghĩa hơn . Nó quý lắm các bạn ạh. Nó quý từng ngày áh . Tôi cảm thấy yêu tất cả những gì đang xoay xung quanh mình điều quan trọng nhất đó là Ba Mẹ
Có ai trong các bạn có lúc quên đi Ba Mẹ mình ko ??? Nhưng Ba Mẹ là người ko quên con mình đâu. Nên các thành viên nào mới nhiễm H đừng nghĩ đến cái chết . Nó hèn lắm .vvv.... điều trị cũng không khó khăn lắm đâu . Chuyên gì cũng qua mau thôi hà. Học theo mấy anh mấy chị nè . Ai cũng cố gắng hết áh. Và nhớ đừng nói đến cái chết trên topic này sẽ làm nhục chí các thành viên khác . Cám ơn mọi người !!!