Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
Chào các bạn.
Mình đã đến với ngôi nhà chung của cộng đồng hiv. Hôm nay mình sẽ tự kết liễu mình, ko cho con virus đó làm khổ mình, mình vẫn đang khỏe mạnh và lúc này mình chết đi thì sẽ ko ai biết mình nhiễm hiv. Khi mình sang thế giới bên kia rồi xin cầu chúc cho các bạn luôn sống vui khỏe và hạnh phúc. Mình ko còn sự lựa chọn nào khác nữa. Mình xin các bạn hãy xem mình như một thành viên trong gia đình. Mình yêu tất cả những gì tốt đẹp ở trần gian này.
đừng suy nghĩ bồng bột như vậy ban. chết mà giải quyết đc hết ư ? bạn nghĩ là chết thì mọi thứ sẽ đc chôn vùi ư ? rồi họ sẽ vẫn biết lý do vì sao bạn tự tử. lúc ấy ngoài những thứ viển vông bạn đang nghĩ ra thì gđ bạn còn phải chịu thêm điều tiếng. ngừng ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó lại. bạn đc sinh ra k phải để biến mất 1 cách vô ích như vậy. bình tĩnh và suy nghĩ lại đi.